Những ngày này ở đâu cũng thấy hình ảnh chung tay sẻ chia với người dân vùng thiên tai.
Nghĩa đồng bào ấm áp khắp nơi, các hoạt động thiện nguyện từ quê lên phố, từ miền núi xuống đồng bằng. Thanh niên đang đi làm hay cụ già về hưu, trẻ em đi học đều chung tay trao gửi nghĩa tình.
Nhiều người âm thầm đóng góp rất nhiều lần mỗi khi thiên tai ập vào miền Bắc hay miền Trung.
Trong hoạn nạn, hai chữ đồng bào càng thiêng liêng.
TP.HCM mấy ngày này rất nhiều xe với tấm băng rôn "hướng về miền Trung" ngược xuôi chở hàng cứu trợ. Nhiều điểm tập kết nhu yếu phẩm giúp bà con vùng lũ cũng xuất hiện khắp nơi.
Bộ đồ vừa mua cũng trao tặng
"Qua giờ em gom được số này, để đây anh chị gửi ra ngoài đó giúp em" - Lương Thị Thanh Tâm (23 tuổi) vác thùng nước lọc và ít đồ vào điểm tập kết trên đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), nói giọng miền Trung và trên mi cô đã nhòe nước mắt.
Thanh Tâm quê ở Phú Yên (cũ), nhà cô chỉ cách tâm lũ khoảng 2km. Suốt ba ngày qua cô đã xin công ty cho nghỉ làm để ngóng tin tức gia đình. "Tới tối hôm kia em mới gọi về được cho ba mẹ, nhà cửa tiêu tan hết rồi anh, nước đã ngập tới nóc, nhìn hình ảnh mà em quặn lòng chịu không nổi" - Tâm vừa nói vừa ghì chặt đôi tay trên bịch quần áo mang tới điểm tập kết đóng góp.
Anh Đậu Thanh Tâm (45 tuổi), người mở điểm tập kết trên đường Man Thiện, nói hai ngày nay cô Thanh Tâm đã đến điểm tập kết của anh ba lần. Hai lần đầu là vào hôm qua gom góp số tiền ít ỏi của dân văn phòng cuối tháng, cô mua mấy thùng nước lọc, số thùng mì gói rồi tự mình chất lên chiếc xe máy chạy một mạch tới góp.
Khi chúng tôi hỏi gom hết tiền rồi cuối tháng ăn gì, cô gái quê Phú Yên nói đã chừa lại một thùng mì tôm ăn cho đến đầu tháng sau nhận lương rồi mới đóng tiền nhà trọ.
Buổi nói chuyện của chúng tôi cứ bị ngắt khúc liên tục vì hễ nhắc tới "lũ" tới "nhà" là cô gái 23 tuổi lại thút thít, nghèn nghẹn trong cổ. Lần thứ ba tới điểm tập kết này, Thanh Tâm mang theo bịch quần áo và cả những bộ mới mua còn nguyên nhãn.
"Có mấy bộ em săn sale, để dành đám tiệc gì đó mới mặc mà nay gom hết gửi về quê luôn. Bà con mắc kẹt giữa con nước cần quần áo ấm hơn em trong này, em giúp mọi người cũng như một cách trả ơn những người đang tương trợ ba mẹ em ngoài đó" - cô lại nghẹn ngào.
Ngồi ở điểm tập kết hàng này chưa đầy một tiếng đã có khoảng 10 người đến góp. Chúng tôi lặng nhìn người đàn ông ngoài 40 tuổi chạy xe máy mang hơn chục gói mì và quần áo cũ tới tặng.
Hỏi tên thì người này nói khỏi, chỉ cười hề hề nói: "Cha sanh mẹ để nào giờ có ra miền Trung đâu, đẻ ở Sài Gòn rồi sống cho tới nay. Mà hổng hiểu sao tui thấy thương quá, nhà cửa gì ngập lút hết, gà vịt trâu bò cũng trôi theo dòng nước. Thấy nhà còn mấy gói mì với mớ đồ cũ của con trai tui giặt sạch, xếp lại đem qua đây".
Mẹ bỉm sữa xin đồ cho trẻ thơ vùng lũ
Anh Đậu Thanh Tâm cũng không kìm được sự xúc động trước tình cảm đồng bào. "Ban đầu mình chỉ vận động người trong công ty, ai có gì góp đó, tập kết ở chỗ nhà mình. Xong mọi người kêu đăng lên Facebook cho bạn bè hưởng ứng, ai dè đâu bài viết được lan tỏa rộng trong các cộng đồng khác, mới mở điểm tập kết được gần hai ngày mà hàng đã chất đầy xe tải" - anh Tâm kể.
Anh Tâm kinh doanh lĩnh vực xây dựng nên quen nhiều đội xe vận tải. Hiện tại anh đã kết nối, mượn được chiếc container và chuẩn bị xuất phát đem tấm lòng sẻ chia đến bà con vùng lũ. "Tôi tính hết rồi, nếu đường sá chưa thông tôi sẽ đi lên Đắk Nông cũ, rồi từ đó đi vòng xuống vùng lũ Phú Yên. Tôi có vợ quê miền Trung, mấy bữa nay thấy bà xã rầu rầu nên muốn góp sức, đầu tiên là giúp bà con, hai nữa là hỗ trợ vợ mình hướng về quê hương" - anh Tâm chia sẻ.
Không có bãi rộng rãi như anh Tâm, chị Nguyễn Thùy Dương (24 tuổi, ngụ phường Thủ Đức) mấy ngày nay chọn cách đăng bài lên Facebook kêu gọi mọi người ủng hộ đồ cho trẻ em vùng lũ. Chị Dương giải thích mình đi xin đồ trẻ em là bởi bản thân chị cũng vừa sinh con được ba tháng. "Là mẹ bỉm sữa, em hiểu mấy đứa nhỏ cần quần áo ấm như thế nào. Con em tối lạnh oe oe liền chứ nói gì nhiều trẻ ướt lạnh ngoài kia" - chị Dương trải lòng mà rưng rưng nước mắt.
Mấy ngày nay, mỗi khi lướt video lũ lụt miền Trung thấy cảnh các bé nhỏ xíu được bỏ trong thau dưới màn mưa lạnh lẽo để lội qua dòng nước xiết mà chị quặn lòng nhìn con mình. Chị không phải người con đất miền Trung, cũng chẳng có người thân ngoài đó. Nhưng nhìn mấy đứa trẻ như con mình chịu nguy hiểm, đói lạnh ở vùng lũ, chị không cầm lòng được nên muốn góp sức.
Kể từ khi đăng bài vận động quyên góp quần áo trẻ em, chị Dương mới sinh, người còn yếu nhưng vẫn tự chạy xe đến từng nhà gõ cửa lấy đồ. "Hôm nào chồng tui có nhà ảnh chở đi, không thì tui gửi em bé cho ngoại rồi chạy xe tới nhà người cho để nhận. Người nào cho ở xa quá tui nhờ gửi shipper rồi tui trả tiền ship" - bà mẹ bỉm sữa này mong vận động được 100kg quần áo gửi trẻ em miền Trung.
Chị Lê Thị Oanh Kiều, người hẹn gặp góp cho chị Dương 20kg đồ trẻ sơ sinh vừa đến tặng. Vừa bồng đứa trẻ trên tay vừa cầm bịch đồ, chị Kiều vui vẻ kể đã vét hết đồ đứa nhỏ ở nhà đưa cho chị Dương.
"Tui sợ không kịp nên vét hết đồ của con tui đưa cho bả rồi đó, tối nay về bắt ông xã mua đồ mới. Tại sợ gửi trễ quá thì mọi người chuyển đi mất, thôi có nhiêu góp nhiêu nha, mong mấy đứa nhỏ ngoài đó đỡ lạnh lẽo, ốm đau" - bà mẹ có đứa con vừa thôi nôi hào hứng kể về thành tích gom sạch đồ con trong buổi sáng gửi đến đồng bào miền Trung.
Tặng kho gạo cho đồng bào
Đường phố Sài Gòn đông đúc bữa giờ cũng rất nhiều chiếc xe với dòng chữ "hướng về miền Trung". Chúng tôi gặp một chiếc xe tải với dòng chữ ấy trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình.
Cầm lái là người đàn ông tên Nguyễn Minh Trung (55 tuổi) nói rặt giọng miền Tây. Ông là chủ vựa gạo ở chợ Thủ Đức, đang chở 500kg đến điểm tập kết ủng hộ đồng bào miền Trung.
Người đàn ông này cho biết mình và vợ quyết định trích 500kg từ kho mang đến ủng hộ các bếp ăn 0 đồng đang nấu cho đồng bào ngoài đó. Nếu vài ngày tới ngoài đó có cần thêm, vợ chồng ông sẽ chuyển tiếp 500kg nữa.
"Nhà không có gì ngoài gạo hết á, có nhiêu cho nhiêu đi, gần Tết nhập hàng về bán kiếm lại mấy hồi. Ngoài kia nước nôi ghê quá, thấy bà con nhai mì gói mà tội, thôi gửi ít gạo hy vọng các bếp ăn sẽ nấu được thêm cho nhiều người" - ông Trung thiệt thà nói.
Ông kể đã cho là phải cho "đồ xịn" nên gạo ông tặng bà con đều là loại dẻo thơm. Ở kho hiện có nhiêu ông đã vét hết. Ông thiệt tình hứa nếu bà con cần thêm ông cho sạch luôn rồi đóng cửa vài ngày đợi hàng tới.
------------------------
Nhìn hình ảnh đau thương của bà con miền Trung, nhiều bạn sinh viên, học sinh đã nhanh chóng sẻ chia khoản tiền để dành hay nhịn vài bữa ăn sáng, thôi không mua chiếc áo mới.
>>> Kỳ tới: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", góp sức gửi miền Trung














