Nhảy đến nội dung
 

Nghẹt thở giải cứu tàu du lịch ở Chiến sĩ quả cảm

Chiếc tàu du lịch bốc cháy. Hơn 200 hành khách còn trên tàu vẫy tay kêu cứu. Các chiến sĩ quả cảm nhận nhiệm vụ cứu người và chữa cháy. Sức ép về thời gian và sự nguy hiểm khiến người xem hồi hộp theo.

Tình huống giả định không khác gì bộ phim điện ảnh, chân thực, sống động. Tuy nhiên, khán giả bảo nhân vật trọng tâm của tập này lại là những chia sẻ đầy cảm xúc của thượng tá Nguyễn Chí Thành - người dành cả cuộc đời cứu người.

Tia hy vọng cuối cùng của nạn nhân, người thân

Thượng tá Nguyễn Chí Thành là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thường xuyên có mặt trong Chiến sĩ quả cảm.

Ở tập 4, anh là người chỉ huy trực tiếp trong nhiệm vụ thực chiến rừng sâu. Sau nhiệm vụ, mọi người ngồi lại chia sẻ cảm xúc. Người Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bộc bạch chân tình: "Tôi nguyện làm cái nghề đến khi nào mình già, đến khi nào không còn sức thì thôi".

"Đối với người lính cứu nạn cứu hộ, chúng tôi không được bỏ cuộc. Vì chúng tôi là tia hy vọng cuối cùng của người nhà nạn nhân. Nếu mình bỏ cuộc, nạn nhân này sẽ mãi mãi nằm dưới hang".

Làm sao họ có thể làm được những điều phi thường như thế? Chính là nhờ niềm tin không lay chuyển, tình đồng đội bền chặt và khát vọng sống còn được thắp lên từ những ánh mắt chờ đợi, từ giọt nước mắt nghẹn ngào của người thân nạn nhân.

Khán giả xúc động viết lại cảm xúc: "Nể phục anh thật sự. Giờ em mới hiểu tại sao anh lại được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngay giữa thời bình, quá vẻ vang, quá xứng đáng. 

Anh bỏ lại tất thảy mưu cầu của bản thân, không màng nguy hiểm, tính mạng của mình để đi tìm lại trọn vẹn cuối cùng của người đã khuất".

"Xem đồng chí Thành chia sẻ tới đâu là nhăn mặt tới đó. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "người thường nhưng thật phi thường"";

"Rất thích mỗi lần "Chỉ huy Thành" chia sẻ trải nghiệm của bản thân. Người từng trải luôn, cách kể của họ rất chân thành. Ngưỡng mộ tấm lòng thương người của Chỉ huy Thành cũng như các anh hùng lực lượng cứu hộ" - ý kiến viết lại.

Khoảnh khắc hốt hoảng Kiều Minh Tuấn

Ngay từ những phút đầu tập 4 Chiến sĩ quả cảm, không khí đã trở nên căng thẳng khi thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận đưa ra thử thách đặc biệt: bài kiểm tra thực hành mò tìm tang vật dưới nước.

Kiều Minh Tuấn khi vớt tang vật lộ rõ sự hoảng sợ khi cầm mô hình một đầu nạn nhân. Anh ví cảm giác ấy như bản thân đang bước vào một bộ phim kinh dị: "Mình nghĩ trong đầu, không biết nếu những người đi vớt xác họ chạm phải thi thể thì sẽ căng thẳng đến như thế nào".

Neko Lê trải lòng: "Trước đây tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn dưới nước, khi đó rất nhiều người dân phàn nàn tại sao lực lượng cứu hộ mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thi thể dưới nước. 

Bây giờ tôi mới hiểu, khi lặn xuống, giữa mênh mông dòng nước, họ không nhìn thấy được gì cả".

Nhiệm vụ thứ 2 diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở trong đêm tối cũng nguy hiểm. Thượng tá Nguyễn Chí Thành trực tiếp chỉ huy. Các nghệ sĩ được chia thành ba tổ, mỗi tổ đảm nhận một nhiệm vụ sống còn trong cuộc chạy đua với thời gian: Trinh sát cứu nạn cứu hộ; Triển khai hệ dây; Cố định dây, kéo dây triển khai đèn chiếu sáng.

Phần cứu một con tàu du lịch chở hơn 200 hành khách và nhân viên trên sông Sài Gòn bất ngờ bốc cháy từ khu vực gian bếp ở nhiệm vụ cuối cùng.

Buổi diễn tập thực chiến khốc liệt nhất và đầy bất ngờ khiến Thành Trung bảo: "Tôi không nghĩ sẽ có một nhiệm vụ thực chiến trên một con tàu lớn đến như vậy, cùng với số lượng nạn nhân nhiều đến như vậy".

Nhiệm vụ được phân chia khẩn trương: Thành Trung, Ngô Kiến Huy, Neko Lê và MONO đảm nhận vai trò trinh sát, tiếp cận và trấn an hàng trăm nạn nhân đang hoảng loạn trên tàu.

Liên Bỉnh Phát và Lê Dương Bảo Lâm lao xuống nước, nhận nhiệm vụ cứu những người liều mình nhảy xuống sông để thoát thân.

Tiến Luật - Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân - Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn - Quốc Thiên chia thành các mũi tiến công bằng cano, trực diện dập lửa trên con tàu khổng lồ.

Lê Dương Bảo Lâm hăng say làm nhiệm vụ đến nỗi cứu luôn cả những nạn nhân mà đáng lẽ nhiệm vụ này dành cho đội khác.



 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn