Trong buổi gặp mặt ấm cúng mừng nghệ sĩ Phượng Liên về thăm quê hương, nghệ sĩ Ngọc Giàu đã ngẫu hứng ngâm lại những vần thơ của bà Thị Lộ trong vở Rạng ngọc Côn Sơn khiến mọi người vỗ tay rần rần.
Thị Lộ được xem là một trong những vai diễn để đời của Ngọc Giàu, trong Rạng ngọc Côn Sơn bà đóng cùng nghệ sĩ Minh Vương (vai Nguyễn Trãi).
Những chữ nhấn của Ngọc Giàu khiến khán giả không thể quên
Rạng ngọc Côn Sơn của tác giả Xuân Phong qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Đoàn Bá được xem là một trong những vở cải lương tiêu biểu của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào những năm 1980.
Vở cũng đánh dấu lần đầu nghệ sĩ Minh Vương từ bỏ vị trí kép đẹp để thử sức vai trò kép lão. Ông vào vai Nguyễn Trãi.
Đóng cặp cùng Minh Vương là nghệ sĩ Ngọc Giàu. Họ đã tạo nên sự thăng hoa khó quên trong vở diễn. Đoạn Thị Lộ - Ngọc Giàu gặp Nguyễn Trãi - Minh Vương với đối đáp thơ là cảnh tạo dấu ấn.
Nó ấn tượng đến mức sau này các nghệ sĩ trẻ diễn lại hoặc sử dụng trích đoạn thi tài năng đều phải xem lại để học hỏi cách nghệ sĩ Ngọc Giàu ngâm thơ.
Ngọc Giàu được xem là cô đào có giọng hát không lẫn với ai, đầy đủ chiều sâu và cảm xúc, khiến báo giới hồi ấy gọi bà là giọng ca như "lụa trải nhung căng". Và nhân vật Thị Lộ với cách ngâm của bà hiện vẫn chưa có ai vượt qua.
Trong buổi gặp mặt với nghệ sĩ Phượng Liên, vì thiếu Nguyễn Trãi - Minh Vương nên bà ngâm cả phần của Nguyễn Trãi và Thị Lộ.
Nàng ở nơi đây bán chiếu gon/Chẳng hay chiếu ấy hết hay còn/Xuân đây phỏng độ bao nhiêu tuổi/ Đã có chồng chưa được mấy con?/Thiếp ở Tây Hồ bán chiếu gon/ Chứ can chi ông hỏi hết còn/ Xuân nay đã được trăng tròn lẻ/Chồng còn chưa có hỏi chi con.
Phần ngâm thơ của Ngọc Giàu đã nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt, ai cũng tấm tắc nhớ lại cảm xúc trong vở cải lương ấy, trường đoạn rất thơ của Nguyễn Trãi - Thị Lộ với cách ngâm, cách nhấn chữ rất độc đáo của Ngọc Giàu.
Ký ức cải lương xưa cứ thế, như được sống lại…
Ngọc Giàu vẫn lạc quan ở tuổi 80
Nghệ sĩ Lệ Thủy kể rằng mỗi lần qua Mỹ bà đều ở nhà của nghệ sĩ Phượng Liên. Tối nào cũng vậy, chị em họ tâm sự tới 2, 3 giờ sáng. Mà toàn là kể chuyện cũ, kể về những bạn bè đi hát hồi xưa vì Phượng Liên thường bày tỏ bà rất nhớ Việt Nam, nhớ những ngày đi hát.
Lệ Thủy nhấn mạnh người mà bà kể với Phượng Liên nhiều nhất là "chị Sáu Ngọc Giàu". Nghe vậy, Ngọc Giàu giật mình "Ủa" và bà cười giòn.
Bà đứng lên, tỉnh rụi với cách nói chuyện hài hước: "Thưa các bạn, mình là Ngọc Giàu. Mình đến đây để gặp Phượng Liên vì lâu quá không được gặp. Còn Lệ Thủy cũng ít, mà gặp thì phải có chuyện… chơi bời gì đó (cười)".
Thấy Phượng Liên xúc động khóc vì gặp lại mọi người, Ngọc Giàu bảo bữa nay vui, phải cười không được khóc.
"Cuộc sống mà, ai cũng phải chết, kệ nó đi, mình sống sao cho vui vẻ. Nhất là người nghệ sĩ, phải sống tử tế, dễ thương, tuổi này già rồi, hông dễ thương ai thương mình được.
Bây giờ tụi mình ai có tiền nhiều cho người có tiền ít, để chi, để ai cũng có chút tiền, có cuộc sống đỡ khó khăn thì mình mới cùng vui được" - Ngọc Giàu nói.
Rồi bà chỉ Kiều Mai Lý, cười hỏi: "Nhỏ này có tiền hôn? Bữa nay sửa soạn đẹp dữ". Nghe đàn chị nhắc tên, nghệ sĩ Kiều Mai Lý la lớn: "Em phải sửa soạn để chị không lấn em chớ".
Cả khán phòng rôm rả hẳn lên, Ngọc Giàu lại tiếp tục "tấu hài": "Tui nay nhiêu ta? Chết bà, tám chục tuổi rồi ha. Nhiều khi nghĩ tới tuổi cái hết hồn hết vía, nhưng mà tui còn ngon lắm không có gì hết trơn, sống tới trăm mấy tuổi lận mà".
Cách nói chuyện và suy nghĩ lạc quan của Ngọc Giàu đem lại không khí thoải mái, truyền thêm năng lượng tích cực đến nhiều nghệ sĩ đã trên dưới 80 tuổi trong khán phòng. Bữa gặp với mấy chục nghệ sĩ cải lương của thế hệ vàng cứ thế thật ấm áp và đầy cảm xúc.
