Nga nhận được 'món quà khổng lồ' từ Lào

Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith cho biết, nước này sẽ tặng Nga một cặp voi nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố hôm 31/7 của ông Sisoulith trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.
"Thay mặt chính phủ và nhân dân Lào, chúng tôi xin tặng Liên bang Nga một cặp voi, biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng", ông Sisoulith nói.
Ông Sisoulith nói thêm, những chú voi này sẽ được gửi đến St. Petersburg, thành phố nơi ông từng theo học tại Học viện Sư phạm nhà nước Herzen.
Tổng thống Putin đã mỉm cười, và đáp lời "cảm ơn, chúng sẽ rất hữu ích".
Trong cuộc hội đàm, ông Putin đã nhấn mạnh tới mối quan hệ thương mại ngày càng phát triển giữa Nga và Lào, khi thương mại song phương đã tăng 66% vào năm 2024. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm nay, khối lượng thương mại giữa hai nước cũng đã tăng 20%.
Voi vốn có lịch sử lâu đời ở St. Petersburg. Như vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, những chú voi được huấn luyện đã tham gia biểu diễn tại Vườn thú St. Petersburg, thu hút đông đảo du khách vào mùa hè. Một số sau đó được chuyển đến Moscow do khó khăn tài chính, trong khi những con khác đã chết trong thời kỳ chiến tranh và nạn đói.
Vườn thú St. Petersburg từ lâu đã chờ đợi sự trở lại của những chú voi. Bởi con voi cuối cùng sống tại vườn thú này có tên là Xun đã qua đời vào năm 1982.