Neymar: 'Có thể chê bai, nhưng đừng sỉ nhục tôi'

"Trong lúc nóng giận, thật khó để kiềm chế cảm xúc, nhất là khi bị xúc phạm một cách bất công", Neymar viết trên Instagram hôm 25/7. "Tôi sẽ không bao giờ tranh cãi với CĐV khi họ chỉ trích tôi trên sân. Ở đó, họ có quyền đưa ra ý kiến về việc tôi chơi tệ hay không, thậm chí còn có quyền la ó tôi, nhưng không thể sỉ nhục tôi như cách anh ta đã làm. Anh ta nói rằng tôi là lính đánh thuê cho cha tôi, nói về gia đình và bạn bè tôi. Tôi xin lỗi, nhưng thật khó để kiểm soát bản thân".
Hôm 24/7, Santos thua Internacional 1-2 ngay trên sân nhà Urbano Caldeira. Phút 90+4, Neymar tưởng như đã có thể gỡ hòa, khi vô lê khiến bóng bật tay thủ môn đội khách, đập cột rồi lăn ngang vạch vôi. Tiền đạo 33 tuổi vội vàng chạy ra ngoài ăn mừng. Nhưng khi quay lại nhận ra sự thật, Neymar ngỡ ngàng giơ hai tay lên trời.
Sau trận đấu, Neymar đấu khẩu với một nam CĐV. Anh chỉ rời đi sau khi đồng đội đến can ngăn.
"Tôi đến Santos là để giúp đỡ CLB theo cách tốt nhất có thể, cả trong và ngoài sân cỏ", Neymar viết thêm. "Ngày mà CĐV nghĩ rằng tôi không còn hữu ích, hoặc tôi đang gây tổn hại cho CLB theo bất kỳ cách nào, tôi sẽ là người đầu tiên thu dọn đồ đạc, rời đi".
Sau 15 trận đầu giải vô địch Brazil 2025, Santos xếp ở vị trí 17 trong 20. Bốn đội xếp cuối bảng sau 38 vòng sẽ phải xuống hạng.
Neymar trở lại Santos, CLB anh thi đấu giai đoạn khởi nghiệp 2009-2013, từ tháng 2/2025. Trước đó, tiền đạo 33 tuổi nghỉ hơn một năm tại Al Hilal do rách dây chằng đầu gối. Neymar đã ghi bốn bàn trong 15 trận hơn năm tháng qua. Tuy nhiên, chấn thương và án treo giò do dùng tay chơi bóng và nhiễm Covid-19 liên tục làm gián đoạn quá trình anh lấy lại phong độ.
Thời đỉnh cao, Neymar ghi 105 bàn trong 186 trận cho Barca và 118 bàn trong 173 trận cho PSG. Anh cũng giữ kỷ lục ghi 79 bàn cho tuyển Brazil.
Thanh Quý (theo Instagram)