Nam sinh điển trai tốt nghiệp thủ khoa đại học, là á vương cuộc thi sinh viên

Bùi Thế Trung (lớp BCSE2021, Khoa học và kỹ thuật tiên tiến) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp lứa đầu tiên ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính của Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Kết thúc 4 năm học, Bùi Thế Trung đạt trung bình chung tích lũy 3,61/4 và trở thành thủ khoa ngành học.
“Em rất vui mừng nhưng không nghĩ mình có thể trở thành thủ khoa trong lớp có nhiều bạn giỏi. Điều quan trọng nhất với em không phải là danh hiệu, mà là quá trình bản thân đã trưởng thành, tự tin hơn”, nam sinh quê Hải Phòng chia sẻ.
Môi trường của Trường ĐH Việt Nhật mở ra cơ hội để Trung thỏa trí tò mò, ưa khám phá của mình, đặc biệt học hỏi các lĩnh vực mới của khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng của công nghệ trong đời sống.
Ở Trường ĐH Việt Nhật, sinh viên phải vượt qua các học phần bắt buộc và tự chọn. Với các học phần tự chọn, sinh viên có thể đăng ký “vượt” tín chỉ mà không cần đóng thêm học phí.
Chính vì vậy, Trung đã tranh thủ đăng ký học thêm các môn như Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Tương tác người với máy... để có nhiều cơ hội hơn về điểm số, từ đó lựa chọn tính điểm xét tốt nghiệp. Trong bảng điểm, nam sinh tốt nghiệp với 161 tín chỉ, nhiều hơn 9 tín chỉ so với yêu cầu.
“Qua các môn tự chọn, em không chỉ được tự do khám phá đam mê, mà còn học được cách giải quyết vấn đề đa chiều, tư duy logic và sáng tạo hơn. Vì vậy, em cố gắng sắp xếp để đăng ký học nhiều nhất có thể”, Trung nói.
Nói về cách học, Trung cho hay, trên lớp, em tập trung cao độ cho việc nghe giảng, về nhà dành nhiều thời gian thực hành, vận dụng các kiến thức. Với bài tập thầy cô giao, Trung không chỉ làm đầy đủ mà còn trăn trở tìm nhiều phương pháp xử lý khác nhau.
Ngoài kết quả học tập ấn tượng, nam sinh còn đạt giải Nhì giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2023-2024 cấp trường; giành học bổng khuyến khích và đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường; Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2023.
Tuy vậy, trong thời gian học đại học, Trung cũng gặp những thách thức, thậm chí sai lầm.
“Giai đoạn Covid-19 phải học online tại nhà, ở môn Giải tích 2 của học kỳ 2 năm nhất, em bật máy vào học nhưng thực tế nằm ngủ và kết quả đến kỳ thi, em 'không biết một chữ gì'. Với điểm D, em đã phải học cải thiện và rút ra bài học cho chính mình rằng ở bậc đại học, phải chủ động và tự giác hơn. Xa bố mẹ, không ai kèm mình được và tính tự giác quan trọng hơn lúc nào hết. Sau lần đó, em không nghỉ buổi nào ở tất cả các môn và kết quả cải thiện dần lên”, Trung kể.
Trung cho rằng để có được kết quả hôm nay, em may mắn học trong môi trường của ĐH Việt Nhật và nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của các thầy cô, bạn bè.
“Em nhớ một lần vì quên nộp giấy tờ quan trọng để đăng ký học phần, em tưởng sẽ mất cơ hội học. Nhưng khi em đến văn phòng, cán bộ trực không chỉ giúp em kiểm tra kỹ lại, mà còn hướng dẫn bổ sung giấy tờ chi tiết và kết nối với giảng viên để đảm bảo cơ hội cho em. Sự việc nhỏ thôi nhưng khiến em rất cảm động và biết ơn”, Trung chia sẻ và cho rằng những điều đó thôi thúc em phải trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.
Trong quá trình học, Trung ấn tượng với việc các thầy, cô luôn dành thời gian sau giờ học để trò chuyện, hướng dẫn nghiên cứu hay chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên.
Cậu bạn cũng không ít lần tham gia nghiên cứu cùng thầy cô và được khuyến khích dự các hội thảo khoa học quốc tế, seminar chuyên ngành. “Nhờ vậy, mình luôn có thể cập nhật kiến thức, mở rộng tư duy và thêm quyết tâm đi theo con đường nghiên cứu”, Trung chia sẻ.
Trung nhớ mãi về những buổi trao đổi với TS Nguyễn Hoàng Oanh, cũng là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Nhật, đến tối mịt về ứng dụng thực tế của các kiến thức vừa học.
Ngoài việc học, nam sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, phong trào của trường, các câu lạc bộ tình nguyện, nhiếp ảnh, bóng đá. Trung từng giành ngôi Á vương của cuộc thi “Nam vương sân cỏ” do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.
Bốn năm đại học, ngoài cơ hội được làm quen, tiếp xúc với nhiều người, bạn bè, Trung cho rằng cái được lớn nhất của em là học cách sống tự lập và hòa nhập.
Hiện, sau thời gian thực tập, Trung đang đợi kết quả ứng tuyển vào một công ty của Nhật về dữ liệu lớn. Nếu thành công, mức lương khởi điểm có thể lên tới 45 triệu đồng/tháng.
“Em coi việc trở thành thủ khoa chỉ là một điểm cộng trong hồ sơ và giúp em tự tin hơn, song không thể trông vào đó mà chủ quan. Em sẽ phải tiếp tục học hỏi nhiều bởi trên thị trường việc làm còn rất nhiều người giỏi hơn mình”, nam sinh cho hay.
Dự định của Trung là học lên cao, đồng thời tích lũy kinh nghiệm qua các dự án, công việc liên quan đến nghiên cứu AI để đóng góp cho phát triển công nghệ ở Việt Nam và Nhật Bản.