Nhảy đến nội dung
 

Mẹ chồng mua vàng, mẹ ruột gửi tiết kiệm - tôi chọn cách thứ ba, ít ai nghĩ tới nhưng lại hiệu quả nhất

Một bên tin rằng “chỉ có vàng là giữ được giá”, bên kia lại nói “gửi ngân hàng cho chắc”. Giữa hai quan điểm trái ngược của mẹ chồng và mẹ ruột, tôi từng loay hoay không biết nghe ai cho đến khi chọn cách thứ ba, đơn giản nhưng hiệu quả hơn tôi tưởng.

1. Hai người mẹ, hai triết lý giữ tiền trái ngược

Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu để ý rõ hơn chuyện tiền bạc của hai bên gia đình. Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, tiết kiệm từng đồng, luôn dặn:

“Tiền mặt cầm trong tay dễ trôi lắm. Có dư thì mua vàng, cất tủ cho chắc”.

Bà có thói quen mỗi khi bán vụ mùa, hay được cho tiền biếu là lập tức ra tiệm vàng. “Cất vàng thì không sợ mất giá”, bà nói, “vàng là của thật, chứ mấy con số trong ngân hàng thì ảo lắm”.

Ngược lại, mẹ ruột tôi lại thuộc kiểu thực tế và hiện đại hơn. Bà chẳng mấy tin vào vàng, chỉ tin vào lãi kép và con số.

“Gửi tiết kiệm đi con, vừa sinh lãi, vừa rút được khi cần. Vàng cất trong tủ chẳng sinh ra thêm đồng nào”.

Mỗi người nói một kiểu, mà ai cũng có lý riêng. Càng nghe, tôi càng bối rối – vì mỗi tháng tôi chỉ dư được khoảng 10 triệu, nếu không quyết đúng cách, thì vừa phí công vừa dễ mâu thuẫn với hai mẹ.

2. Tôi bắt đầu bằng việc nhìn lại… mục tiêu thật của mình

Tôi nhận ra, điều tôi cần không phải là chọn đúng phe, mà là chọn đúng mục tiêu tài chính. Mẹ chồng muốn “giữ của lâu dài”, mẹ ruột muốn “sinh lời an toàn”, còn tôi – tôi cần cả hai. Tôi cần tiền vẫn sinh lời nhưng vẫn yên tâm khi có chuyện bất ngờ.

Thế là tôi ngồi xuống, viết ra trên giấy ba câu hỏi:

1. Tôi cần bao nhiêu tiền mặt để ứng phó nhanh?

2. Tôi muốn đầu tư an toàn đến mức nào?

3. Tôi cần dòng tiền quay vòng ra sao để vẫn sống thoải mái?

Từ đó, “cách thứ ba” của tôi ra đời – không chọn vàng, cũng không chỉ gửi tiết kiệm.

3. Cách thứ ba: Chia tiền thành ba phần – mỗi phần có một nhiệm vụ riêng

Tôi gọi đây là cách chia tiền 3-3-4, nghe có vẻ đơn giản nhưng giúp tôi giữ được sự cân bằng mà cả hai mẹ đều hài lòng.

Với cách này, tôi không cần tranh cãi với ai.

- Mẹ chồng hài lòng vì tôi vẫn mua vàng đều đặn.

- Mẹ ruột vui vì tôi có lãi suất và kế hoạch rõ ràng.

Còn tôi, cảm thấy an tâm vì đồng tiền được “làm việc” chứ không nằm yên.

Sau 2 năm kiên trì, tôi đã có khoảng 70 triệu tiết kiệm, vài chỉ vàng, và một tài khoản đầu tư sinh lời nhẹ 6%/năm. Quan trọng hơn là tôi học được cách kiểm soát dòng tiền, không lệ thuộc vào ý kiến của ai, dù đó là hai người mẹ mình yêu quý nhất.

4. Vì sao cách này hiệu quả hơn tưởng tượng

- Không bỏ trứng vào một giỏ, tôi không bị lo “rớt giá vàng” hay “lãi ngân hàng thấp” vì đã chia đều rủi ro.

- Tiền vẫn linh hoạt, có thể rút hoặc xoay khi cần mà không mất giá trị.

- Được cả hai bên ủng hộ – nghe tưởng nhỏ, nhưng trong một gia đình nhiều thế hệ, giữ hòa khí khi bàn chuyện tiền bạc là thứ đáng giá hơn lãi suất.

Một lần, khi tôi nói với hai mẹ rằng “mỗi tháng con vừa mua vàng vừa gửi ngân hàng”, cả hai đều gật gù – lần đầu tiên họ không tranh luận. Tôi nhận ra, cách giải quyết tốt nhất đôi khi không phải là đúng tuyệt đối, mà là đủ hài hòa để mọi người đều thấy mình có lý.

5. Bài học tôi rút ra sau câu chuyện “hai người mẹ – một túi tiền”

Trước đây, tôi từng sợ mâu thuẫn về tiền bạc sẽ làm mình “đứng giữa hai làn đạn”. Nhưng thật ra, chính những quan điểm khác biệt ấy giúp tôi học cách đa dạng hóa tài chính.

- Mẹ chồng giúp tôi hiểu giá trị của tài sản vật chất lâu dài.

- Mẹ ruột giúp tôi hiểu sức mạnh của tiền sinh lãi.

Và chính tôi, nhờ kết hợp cả hai, đã tạo ra hệ thống nhỏ của riêng mình – không cần giỏi tài chính, chỉ cần kiên trì và kỷ luật.

Giờ đây, mỗi khi nghe ai hỏi “giữ tiền kiểu nào cho khôn?”, tôi chỉ cười: “Không có cách nào đúng tuyệt đối, chỉ có cách hợp với mình – và khiến mình ngủ ngon mỗi đêm”.

Kết luận: Giữ tiền cũng là giữ hòa khí

Cách thứ ba của tôi không phải “mẹo đầu tư”, mà là một lựa chọn dung hòa thông minh. Vì tiền có thể sinh lời theo tháng, nhưng bình yên trong gia đình là khoản sinh lời lớn nhất. Và đôi khi, chỉ cần biết chia đều một chút, chúng ta không chỉ giữ được tiền – mà còn giữ được cả sự an lành.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn