Nhảy đến nội dung
 

"Mất 600 triệu khi nước rút, làm gì còn nước mắt mà khóc"

Các chủ shop ở Thái Nguyên chết lặng trước khung cảnh trước mắt, không biết bắt đầu từ đâu.

Những ngày vừa qua, trên truyền thông lẫn khắp các diễn đàn mạng xã hội, tình hình mưa lũ lịch sử ở miền Bắc nói chung và tình hình ngập lụt ở Thái Nguyên nói riêng đang là vấn đề được quan tâm hơn bao giờ hết. Nước lên nhanh, dâng cao suốt nhiều ngày khiến nhiều người "trở tay không kịp", chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. 

Nước rút cũng là lúc nhiều nơi chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn.

Hình ảnh bên trong một shop thời trang ở Thái Nguyên được chính chủ quán đăng tải khiến nhiều người không khỏi xót xa. "Làm gì còn nước mắt mà khóc. Nhờ mọi người khiêng 6 bao hàng đi vứt, ai cũng xót cho nhưng em bảo đừng nhìn lại nó sẽ không thấy tiếc...", những dòng tâm sự viết vội của chị Nguyễn Huệ trên Facebook cá nhân.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Huệ cho biết cửa hàng thời trang của mình có 3 tầng, thì đã ngập đến tầng thứ 2. Trong đó, tầng một chứa rất nhiều quần áo, gần như chìm trong bùn, đất. 

"Mất hết. Mình tính tổng thiệt hại khoảng 500-600 triệu đồng, nước lên nhanh quá, không kịp trở tay. Bây giờ, khi nước rút đi rồi, mình và gia đình khoảng mười mấy người ở đây đang dọn dẹp mà chưa đâu vào đâu", chị nói.

Chị Huệ cũng cho biết thêm gần như hàng hóa đều bị hư hỏng nặng, phải gom đi vứt, những sản phẩm nào còn dùng được thì chị sẽ làm sạch, đem đi thanh lý, gom góp được đồng nào hay đồng đó. "Thôi thì còn người là còn của chứ bây giờ không biết phải làm như thế nào nữa", chị Huệ chia sẻ. 

Cũng ở Thái Nguyên, hình ảnh shop thời trang của chị Trang Nguyễn khiến nhiều người rơi nước mắt.

"Cũng chuẩn bị tinh thần mất trắng rồi, nhưng khi lội sang tới nơi chỉ muốn ngất đi luôn chứ không phải khóc nữa. Công sức tiền bạc của cải thế là xong, không cứu vớt được gì nữa rồi. Đừng ai bảo em sao không biết chạy lên tầng 2 nhé, vì tầng 2 còn thủng kìa

Yagi năm ngoái còn làm lại được năm nay đúng không biết làm lại từ đâu luôn. Em mất trắng rồi các bác ạ…", chị Trang Nguyễn chia sẻ.

Chia sẻ trên sóng chương trình Thời sự lúc 19h (hôm qua 9/10), anh Trần Ngọc Chung (Thái Nguyên) cho biết cửa hàng ngập lên đến gần 2m, khi nước rút thì toàn bộ hàng hóa gần như hư hỏng, phải nhanh chóng huy động người thân đến hỗ trợ dọn dẹp. "Thôi thì bây giờ có cái gì nổi trước mặt thì dọn trước thôi chứ không biết bắt đầu từ đâu", anh Chung nói.

Tình trạng nước ngập sâu, kéo dài cũng khiến cho thiệt hại thêm phần nặng nề. 

Lúc này, lướt mạng xã hội từ TikTok đến Facebook, hay Threads, rất nhiều người chia sẻ hình ảnh cửa hàng thiệt hại do mưa bão. Nhiều người dù đã lường trước thiệt hại do nước lũ tràn vào cửa hàng, nhưng khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng hoang tàn sau trận ngập, vẫn không khỏi bàng hoàng. Mất điện, thiếu nước sạch cũng khiến quá trình dọn dẹp trở nên khó khăn. 

Song, ai nấy đều cho biết đang cố gắng hết sức dọn dẹp, khắc phục hậu quả trên tinh thần "còn người là còn của". "Những ngày chạy lụt, chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi, khó lòng mà không cảm thấy chán nản, thất vọng. Nhưng còn người là còn của, đúng vậy, dù khó khăn đến đâu, ta vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại", một cư dân mạng bình luận.


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn