Lợp lại mái nhà cho dân vùng bão

"Bão Bualoi đổ bộ, tôi và 3 đứa con đang ngồi nấp dưới chiếc bàn bỗng giật bắn người khi toàn bộ mái nhà bị gió cuốn bay mất, bức tường trước nhà đổ ầm xuống khiến con sợ hãi khóc thét. Lúc này tôi chỉ kịp dắt con chạy ra khỏi nhà thoát thân".
Đó là lời kể lại giây phút kinh hoàng của chị Trịnh Thị Tâm (34 tuổi, ngụ thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) khi chứng kiến căn nhà cấp 4 của gia đình bị bão Bualoi (bão số 10) xô đổ vào lúc rạng sáng.
Nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
Ngày 30-9, bão số 10 đã đi qua, song chị Tâm vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến ngôi nhà hai vợ chồng bao năm gom góp xây dựng bị bão xô đổ trong tích tắc. Chị đứng nhìn ngôi nhà bị bão đánh thành bình địa nghẹn ngào nói: "Chỉ trong một đêm, bão đã đẩy 5 người trong gia đình tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, giờ chỉ còn lại đôi bàn tay trắng nữa thôi".
Chị Tâm và anh Lê Văn Nam (39 tuổi) cưới nhau cách đây 14 năm. Hai vợ chồng sinh 3 người con, 2 trai 1 gái. Người con trai đầu năm nay học lớp 8, con trai thứ hai học lớp 5 và bé gái cuối học lớp 3. Chị Tâm kể tối 28-9, trước khi bão đổ bộ, chồng chị đã tranh thủ về chằng chống nhà cửa kiên cố để đảm bảo an toàn cho 4 mẹ con, xong chồng chị rời nhà đi trực phòng chống bão.
1h sáng 29-9, bão đổ bộ, những đợt gió rít liên hồi làm mái nhà bằng tôn như muốn bật ra khỏi bức tường. Chị vội gọi 3 đứa con dậy rồi dùng đệm đặt trên bàn để con ẩn nấp phía dưới, còn chị ngồi phía ngoài cùng che chắn.
Gần 20 phút sau, một đợt gió mạnh ào ào thổi đến cuốn toàn bộ mái nhà bay mất khiến chị Tâm và 3 đứa con trơ trọi giữa 4 bức tường gạch. Chưa hết bàng hoàng, bức tường trước nhà cũng bị gió thổi ngã, gạch, vữa tường vương vãi khắp nơi.
Cảnh tượng kinh hoàng khiến chị Tâm choáng váng, lúc này chị chỉ kịp dắt 3 đứa con chạy thoát khỏi căn nhà.
"Hỗ trợ hết sức quý giá"
Chiều 30-9, khi nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình anh Nam chị Tâm bị thiệt hại nặng nề do bão số 10, báo Tuổi Trẻ đã kịp thời phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên và trao suất quà 8 triệu đồng giúp gia đình chị Tâm có thêm động lực gượng dậy sau bão dữ.
Cầm phần quà trong tay, anh Nam xúc động trước sự chia sẻ kịp thời của báo Tuổi Trẻ, gửi lời cảm ơn báo cũng như các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, động viên, giúp gia đình anh chị có thêm khoản tiền tạo sinh kế trong những ngày tháng tới.
"Bão ập đến không thể nào tránh được nhưng tàn phá quá khủng khiếp khiến gia đình tôi trở thành trắng tay. Trong hoàn cảnh này mọi sự hỗ trợ đến với vợ chồng tôi đều hết sức quý giá, giúp vợ chồng tôi có thêm nghị lực để ổn định cuộc sống, chăm sóc con cái sau những ngày hậu bão", anh Nam nói.
Cùng ngày 30-9, Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Nghệ An trao 19 suất quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Mỗi suất quà trị giá 8 triệu đồng, trong đó tại Hà Tĩnh trao 9 suất quà, tại Nghệ An trao 10 suất quà. Đây là những hộ gia đình đầu tiên nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Tuổi Trẻ.
Trước đó, để chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng bão, Tuổi Trẻ quyết định dành 2 tỉ đồng cho chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" (8 triệu đồng/căn nhà bị sập hoàn toàn) và tặng học bổng "Ngăn dòng bỏ học" (3 triệu đồng/suất) tới học sinh nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10.
Trong ngôi nhà mất nóc, tôn treo lơ lửng trên đầu, bà Nguyễn Thị Hòa (64 tuổi, trú xóm Hưng Lợi 2, xã Lam Thành, Nghệ An) tranh thủ nhặt những đồ dùng sinh hoạt còn sót lại dưới đống đổ nát để sửa chữa, tái sử dụng. Bà cho biết bao ngổn ngang sau bão còn chưa dọn hết, nhưng phải tranh thủ sửa sang lại mái nhà phòng ngủ, để ít nhất cả gia đình có chỗ nghỉ ngơi.
Hơn một tháng trước, căn nhà của bà Hòa từng bị bão số 5 (Kajiki) thổi bật mái tôn. Bão tan, vợ chồng bà mua tôn về lợp lại mái nhà, song vừa hoàn thành được hơn 10 ngày thì nay lại bị gió bão thổi bay mất. "Bão đợt này mạnh hơn bão số 5. Bão trước chỉ bị bật mái, nhưng giờ đổ sập hết", bà Hòa thở dài.
Gần trưa, không khí ở xóm nhỏ phường Vinh Lộc (Nghệ An) chộn rộn cảnh bà con chòm xóm giúp nhau dựng lại mái nhà sau bão. Nằm gần biển nên gần như nhà nào cũng bị gió quật đổ, cây đè vào tường, nhà và tốc mái.
Bão đi qua, mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia đình bị thiệt hại nặng hơn, ưu tiên những hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách. Giữa hoang tàn sau bão, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt, giúp nhau vượt qua thiên tai.
Trường an toàn mới đón học sinh
Một ngày sau bão, công tác khắc phục đang được giáo viên, phụ huynh và các cán bộ chiến sĩ của Đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An khẩn trương thực hiện tại Trường tiểu học Thu Thủy, phường Cửa Lò. Trong buổi sáng, cây xanh bị gãy đổ trong nhà trường đã được cắt tỉa cành và thu dọn.
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt (hiệu trưởng) cho biết bão số 10 đã làm tốc mái hai dãy phòng học và hư hỏng một phòng học và nhiều cây xanh trong trường bị gãy đổ. Mặc dù gia đình một số giáo viên cũng bị thiệt hại song các thầy cô giáo vẫn có mặt từ sớm để cùng dọn dẹp trường lớp sớm đón học sinh trở lại.
Ông Thái Văn Thành (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An) cho hay bão số 10 làm hàng trăm ngôi trường bị thiệt hại, trong đó có 131 nhà trường bị tốc mái tôn các phòng học, phòng chức năng. Ước tính thiệt hại toàn ngành là hơn 300 tỉ đồng.
Đáng lo ngại khi hiện nay tại một số địa phương thuộc các huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu (cũ) nước tiếp tục dâng cao, nhiều trường đang ngập sâu trong nước lũ. Dự kiến, trong tuần này, một số trường học sinh chưa thể trở lại trường học.
"Sở đã chỉ đạo các nhà trường cùng địa phương ưu tiên khắc phục trường lớp, phải thật sự đảm bảo đủ điều kiện an toàn mới đón học sinh tới lớp", ông Thành nhấn mạnh.
Bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão"
Hôm qua 30-9, ngay sau khi phát động chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão", Tuổi Trẻ đã đón nhận nhiều chia sẻ, tấm lòng của bạn đọc khắp nơi.
Từ sáng sớm, một cụ bà đến báo Tuổi Trẻ đóng góp 10 triệu đồng, nhờ chuyển đến bà con đang chịu thiệt hại do bão. Bà nói đọc báo, xem đài thấy cảnh bà con ở miền Trung và các tỉnh phía Bắc chịu cảnh màn trời, chiếu đất mà xót, mà thương. Và biết báo Tuổi Trẻ thế nào cũng tổ chức chương trình từ thiện nên cụ bắt xe đến ngay.
Ngay sau đó, Tuổi Trẻ đón cụ ông 87 tuổi cầm 100 triệu đồng đến để đóng góp chung tay lợp lại mái nhà cho bà con vùng bão. Cụ nói số tiền trên là tiền tiết kiệm hàng tháng do con cụ cho: "Mình góp được gì mình góp, thấy bà con ngoài đó khổ, thương quá".
Cũng như nhiều bạn đọc khác đến đóng góp trong ngày 30-9, cả hai cụ đều không muốn để lại tên, địa chỉ. "Bởi chuyện đóng góp cho cộng đồng, cho đồng bào gặp nạn là điều tất yếu của mỗi con dân người Việt. Đó là truyền thống đùm bọc, tương thân, tương ái đã có trong máu của người Việt", một trong hai cụ chia sẻ.
Dưới bài viết "Bà con miền Trung xúc động nhận tiền lợp lại mái nhà sau bão Bualoi" (Tuổi Trẻ Online ngày 29-9), bạn đọc Trần Quang Dinh viết: "Chân thành cảm ơn báo Tuổi Trẻ và bạn đọc gần xa. Nghĩa tình này bà con sẽ ghi nhớ mãi". Bạn đọc Thái Văn đồng cảm: "Tấm lòng của bạn đọc Tuổi Trẻ thật sự là món quà nghĩa tình quý báu nhất ngay lúc này. Chúc bà con sớm vượt qua!".
Để đóng góp ủng hộ chương trình "Lợp lại mái nhà cho người dân vùng bão" của Tuổi Trẻ, bạn đọc, quý doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản:
- Chủ tài khoản: Báo Tuổi Trẻ
- Tài khoản: 113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
- Nội dung: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM với Swift code BFTVVNVX007.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Trường hợp chuyển khoản qua mã QR, bạn đọc vui lòng kiểm tra đúng với thông tin trên của báo Tuổi Trẻ trước khi chuyển khoản.