Nhảy đến nội dung
 

Lời kể người trong cuộc: Đêm kinh hoàng trên đèo Khánh Lê

Trong đêm 16-11, chiếc xe khách chạy qua đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa - nối Nha Trang với Đà Lạt) giữa mưa lớn thì bất ngờ những tảng đá nặng cả chục tấn rơi xuống đè bẹp khiến 6 người chết và 18 người bị thương.

Mưa lớn cũng khiến đường đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa) sạt lở trong đêm, vùi lấp lán trại của những người phát dọn rừng thuê khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 8 người bị thương.

Trong ngày, lũ lụt gây ngập rất nhiều nơi ở Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Các tỉnh miền Trung cũng ngập trong nước cùng nhiều vụ sạt lở.

Rùng mình với trận sạt lở kinh hoàng

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên đèo Khánh Lê, xe khách Phương Trang đang chở 32 người (gồm 29 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe) chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi bất ngờ bị nhiều tảng đá lớn và đất đá trên đèo rớt xuống giội thẳng vào xe.

Tài xế chết tại chỗ, 5 người khác trên xe cũng thiệt mạng. Có 18 người bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu, 8 người khác bị sây sát nhưng tự đi lại được.

Sáng 17-11, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Văn Từ (59 tuổi, hành khách trú tỉnh Quảng Ngãi), trên trán còn chi chít vết thương nhỏ và bàn chân bị gãy, cho hay ông còn rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Ông Từ kể lúc xảy ra tai nạn, ông nằm ở phần gần cuối xe. Khi tảng đá đổ xuống ngay trước mắt, những mảnh kính vỡ của xe và đất đá văng chém tứ tung làm khắp mình ông sây sát. Chân ông cũng bị gãy do tảng đá đè lên.

"Quá kinh hoàng, may là tôi vẫn còn sống", ông Từ nói.

Anh Đào Đăng Thông (32 tuổi, trú TP.HCM) cho biết anh cùng vợ đón xe Đà Lạt - Quảng Ngãi về thăm nhà ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Trước lúc xảy ra vụ việc, ngoài trời mưa như trút nước. Nằm trên xe, hai vợ chồng không khỏi thấp thỏm vì tuyến đèo hiểm trở này từng nhiều lần sạt lở.

Khoảng 22h, khi đang ngủ thiếp, anh giật mình bởi một tiếng ầm cực lớn, ngay sau đó nước mưa hắt thẳng vào mặt.

"Trời tối đen, tiếng gào khóc của hành khách vang lên khắp nơi. Hiện trường lúc đó hỗn loạn lắm", anh Thông nhớ lại. Do nằm ở tầng dưới, ngay phía sau ghế tài xế, anh Thông chỉ bị sây sát nhẹ.

Anh lập tức nhoài người tìm vợ, nhưng chị đang bị kẹt, hai chân đau dữ dội. Chỉ vài phút sau, một số tài xế xe tải chạy ngang lao đến dùng búa đập vỡ kính phía trước để mở lối thoát, cứu vợ chồng anh ra ngoài.

Kiểm tra hiện trường vụ việc chiều 17-11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết đây là vụ tai nạn có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, ông yêu cầu các sở ngành rà soát toàn bộ điểm có nguy cơ sạt lở trên đèo Khánh Lê, tuyệt đối không cho thông xe nếu chưa đảm bảo an toàn.

Về lâu dài, ông đề nghị các cơ quan liên quan chủ động làm việc với bộ, ngành trung ương để sớm trình Thủ tướng triển khai cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Sạt núi đè lán trại, 1 người chết

Cũng trong đêm 16-11, một trận sạt lở kinh hoàng xảy ra trên đèo Khánh Sơn (xã Cam An, Khánh Hòa) làm 1 người chết, 1 người mất tích, 8 người bị thương.

Nhóm lao động gồm 10 người, được thuê phát dọn thực bì tại khu vực Ban quản lý rừng phòng hộ Cam Lâm - Cam Ranh - Khánh Sơn.

Khoảng 18h, cả nhóm ăn tối rồi nằm nghỉ trong lán dựng sát mép rừng, cách tỉnh lộ chỉ vài mét. Khi sự cố xảy ra, nhiều người trong nhóm kịp thoát ra nhưng đều bị thương, có người gãy chân, có người chấn thương nặng.

Mưa lớn kéo dài cộng với các hồ thủy lợi xả lũ khiến sông Cái tại Nha Trang và sông Cái tại Phan Rang của Khánh Hòa đạt đỉnh lũ, các trạm đo từ trưa đến chiều ở hai con sông này đều ghi nhận lũ trên dưới mức báo động 3, nhấn chìm nhiều làng mạc và phố phường ở tỉnh Khánh Hòa.

Vùng ngập nặng thuộc các khu vực trũng thấp tại phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, phường Ba Ngòi và một số khu vực các xã miền núi như Tây Khánh Vĩnh, xã Khánh Vĩnh; một số địa phương thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ cũng bị ngập nặng...

Đến chiều tối 17-11, tình hình ngập lụt ở tỉnh này vẫn còn khá phức tạp. Chính quyền và các lực lượng quân đội, công an đã khẩn trương sơ tán hàng trăm hộ dân bị ngập đến các khu vực tránh trú để không bị thiệt hại về người.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn