Lời kể của nạn nhân trong chiếc xe khách bị lật khiến 10 người tử vong

Hành khách Trần Huy Tùng bất ngờ thấy rung lắc mạnh rồi xe khách lật nghiêng, những người sống sót hoảng loạn kêu cứu và tìm cách thoát thân ra ngoài.
Sau nhiều giờ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, ông Trần Huy Tùng (42 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi trải qua vụ tai nạn xe khách khiến 10 người chết, 14 người bị thương.
Ông Tùng nhớ lại khoảng 20h tối 24-7, chiếc xe khách rời bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để vào Đà Nẵng. Quá nửa đêm, xe đến địa phận tỉnh Hà Tĩnh và dừng lại nghỉ khoảng 10 phút rồi tiếp tục hành trình.
Khoảng 2h sáng 25-7, chiếc xe khách bất ngờ rung lắc mạnh rồi lật sang phải. Đang nằm ở dãy ghế tầng 2, ông Tùng vội vàng bò ra ngoài, đồng thời hướng dẫn nhiều người khác cùng thoát ra khỏi xe.
"Lúc đó trong xe khá tối, xung quanh nhiều vali, vật dụng vương vãi khắp nơi. Tôi nghe rất nhiều tiếng kêu cứu bởi nhiều người mắt kẹt trong xe chưa thoát ra ngoài được", hành khách Tùng kể lại.
Anh Phạm Quang Rin (27 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) cho biết anh tỉnh dậy khi nghe tiếng động lớn và xe lật nghiêng. Lúc này, mọi người hoảng loạn la hét, kêu cứu. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác thì nằm đè lên nhau.
"Mọi thứ lúc đó rất hỗn loạn, tôi đập cửa sổ thoát ra ngoài. Trong khi xe đang được cẩu dựng lên, tôi nhìn thấy có mấy người nằm bên dưới", anh Rin nhớ lại.
Là một trong những người đầu tiên tham gia cứu các nạn nhân, ông Hoàng Đình Phong (42 tuổi, ngụ phường Sông Trí) kể: "Hiện trường lúc đó rất hỗn loạn bởi nhiều tiếng khóc và tiếng kêu cứu của các nạn nhân".
"Lúc đó khoảng 2h sáng, cả khu phố yên tĩnh, mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì bị thức giấc bởi tiếng động lớn. Tôi vội rời khỏi giường chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì thấy chiếc xe khách nằm nghiêng trước cửa nhà, trong xe nhiều người đang la hét, kêu cứu", ông Phong nói.
Ông Phong lập tức gọi điện báo công an rồi cùng một số người khác cầm búa đến hiện trường tìm cách đập cửa kính để đưa người bị nạn ra ngoài.
"Lúc đó xe lật nghiêng nên rất khó tiếp cận. Em rể tôi đập được kính phía sau, có một người bên trong bò ra được. Sau đó lực lượng công an tới hỗ trợ, mọi người chia nhau vào trong xe kéo từng nạn nhân ra ngoài.
Người nằm la liệt, có người bị kẹt cứng, rất khó khăn khi phải nhấc từng người lên xe cấp cứu", ông Phong kể mà vẫn chưa hết bàng hoàng.