Lốc xoáy đi qua, nỗi đau ở lại

Chiều 30-9, hơn một ngày cơn lốc xoáy quét qua nhiều xã ven biển của tỉnh Ninh Bình, không khí tang thương bao trùm lên những thôn xóm nhỏ - nơi có 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Quỹ Nhất (Ninh Bình, trước đây thuộc huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) là một trong những xã có người thiệt mạng nhiều nhất do lốc xoáy đến bất ngờ lúc rạng sáng 29-9.
Mẹ mất sau lốc xoáy, sửa nhà chi nữa trời
Theo thống kê của tỉnh Ninh Bình, xã Quỹ Nhất có 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương và 27 nhà dân bị tốc mái, hư hại. Nhiều người khuôn mặt phờ phạc, thất thần sau một đêm gần như thức trắng đã quay trở lại những ngôi nhà bị đổ sập để chia sẻ, động viên thân nhân người thiệt mạng, người bị thương.
Ai cũng bàng hoàng với sức tàn phá của lốc xoáy chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài phút. Ông Trần Văn Báu (77 tuổi, thôn 10) kể: "Lúc đó khoảng 5h sáng, tôi đang còn ngủ thì nghe tiếng ầm ầm. Nhìn ra ngoài thấy mái tôn đã bay tứ tung, kèm theo tiếng gió rít mạnh từng cơn".
Ít phút sau ông nhìn sang nhà chị dâu thì đã không còn nữa. Mái ngói đã bay mất, tường ngôi nhà cấp 4 thì đổ sập. Ông hô hoán con trai sang hỗ trợ, nhưng không may bà Râng (75 tuổi) đã qua đời do tường gạch đổ sập vào người.
Ngồi trên đống đổ nát chính là ngôi nhà cấp 4 đã từng gắn bó hàng chục năm với gia đình, ông Trần Văn Thường (49 tuổi, con trai bà Râng) chỉ biết khóc nghẹn.
"Mẹ tôi sinh được mấy anh chị em nhưng vì quê nghèo khó nên mỗi người một phương kiếm sống. Trước đây bố tôi ở cùng mẹ tại ngôi nhà này, nhưng ông mới mất được hai năm nay.
Mấy tháng trước, mẹ con đã bàn bạc mua vật liệu xây dựng, dự kiến tháng 10 này sẽ sửa lại ngôi nhà cũ. Nhưng giờ mẹ không còn nữa, nhà cũng đổ nát", ông Thường gạt nước mắt.
Tương tự, bà Mai Thị Hường (53 tuổi) nói vào thời điểm lốc xoáy cả gia đình đang ngủ và chỉ đến khi nhìn thấy mái tôn tầng 2 bay mới tỉnh giấc. Bà nói gia đình may mắn chỉ bị thiệt hại tài sản còn nhiều bà con khác trong xã đã không may qua đời, nỗi đau lớn quá và không biết đến lúc nào mới có thể nguôi ngoai.
"Lốc xoáy quét qua nhanh lắm, chỉ tính bằng phút thôi, tiếng rú rít, gió giật rất mạnh. Ngủ trên tầng 2 nên lúc nhà bị bay mất mái tôn, tôi chạy xuống tầng 1 gọi chồng gọi con. Nhìn ra ngoài mái ngói, mái tôn bay lên không trung không khác gì lá cây khô gặp gió lớn", bà Hường kể.
Chưa biết gượng dậy thế nào sau cơn bão và lốc xoáy
Ngôi nhà của ông Trần Văn Lưu (76 tuổi) và bà Trần Thị Vóc (72 tuổi) có nhiều vị trí bị bay hết mái ngói. Mỗi khi nhắc tới cơn lốc xoáy, bà Vóc lại đỏ hoe mắt vì hoàn cảnh quá khó khăn không có khả năng sửa chữa lại ngôi nhà.
"Vợ chồng tôi quanh năm làm mấy sào ruộng lấy gạo nuôi 2 cháu ngoại mồ côi. Mấy năm nay già yếu không làm được nhiều, các cháu lớn cả rồi ăn học tốn kém nên cuộc sống gia đình rất chật vật. Gặp phải đận này không biết gượng dậy như thế nào vì nhà hư hỏng, trong khi lúa mới trổ bông chưa phơi màu kịp gặp lốc xoáy khả năng sẽ mất mùa", bà Vóc sụt sùi.
Cũng có hoàn cảnh như bà Vóc là nhà gia đình ông Đinh Văn Quỹ (77 tuổi) và bà Trần Thị Huệ (73 tuổi, thôn Quần Phương 2) mái ngói bị bay gần hết.
"Hai vợ chồng tôi nuôi cháu ngoại từ lúc nó còn bé. Dành dụm mãi mới có tiền mua cho cháu cái xe đạp thì gió lốc làm hư hỏng. Còn mái ngói mấy gian nhà cũ cũng bay đi gần hết", bà Huệ nghẹn giọng.