Lo sợ nhất của Trung Ruồi ở 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đã thành sự thật

Không phải là người bố giỏi chăm sóc con khi bệnh, trong khi các thử thách của chương trình 'Bố ơi, mình đi đâu thế?' đòi hỏi di chuyển nhiều, hoạt động ngoài trời liên tục nên nghệ sĩ Trung Ruồi rất lo sợ con bị ốm...
Tập 14 Bố ơi, mình đi đâu thế? đưa khán giả đến với đảo Hòn Tre (Khánh Hòa). Không còn những thử thách hóc búa quen thuộc, các ông bố cùng con được tận hưởng không khí mùa hè sôi động với những hoạt động thư giãn bên biển xanh, cát trắng, nắng vàng...
Nhưng, như một thử thách bất ngờ ập đến, con gái Trung Ruồi - bé Dứa đột ngột ngã bệnh. Trước đó, anh từng tiết lộ rằng điều lo lắng nhất khi nhận lời tham gia chương trình là sợ con gái có thể bị ốm...
Bố ơi, mình đi đâu thế? : Cùng chơi để hiểu con hơn
Lúc Neko Lê, Trung Ruồi, Duy Hưng và các con đặt chân đến Khánh Hòa, Dứa vẫn tràn đầy năng lượng. Ngay từ sáng sớm, cô bé hồ hởi mong được ra biển và khám phá những điều mới mẻ. Không hiểu sao chỉ ít giờ sau, sức khỏe của Dứa lại có vấn đề...
Nghệ sĩ Trung Ruồi thừa nhận đây là lần hiếm hoi anh phải một mình chăm con gái ốm suốt cả ngày, nên không tránh khỏi lúng túng. Anh liên tục hỏi han, tìm cách trấn an để con yên tâm nghỉ ngơi, thậm chí pha trò để cô bé có thể cười, quên đi mệt mỏi.
Các thành viên khác trong đoàn cũng "tiếp sức" với bố Trung Ruồi, dành sự quan tâm đặc biệt cho Dứa. Các bạn nhỏ cũng lần lượt đến thăm, động viên Dứa cố gắng ra khỏi phòng, đến ăn tối và sinh hoạt với mọi người.
Hình ảnh nghệ sĩ Trung Ruồi bụng đói meo vẫn loay hoay chăm con thật sự rất ấm áp và cảm động. Hình ảnh ấy vừa thể hiện tình cha con thiêng liêng sau gần 3 tháng đồng hành, vừa vẽ nên nét nhân văn của chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? - nơi mỗi chuyến đi không chỉ là những trò chơi hay thử thách, mà còn là những tình huống đời thường giúp các ông bố học cách kiên nhẫn, chăm sóc và thấu hiểu con hơn.
Với riêng Trung Ruồi, sự cố con gái bị bệnh đột ngột nơi xa nhà trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với nhiều cảm xúc. Bằng tình yêu thương dành cho con gái của một người cha tận tụy cùng sự hỗ trợ từ các "ông bố" trong đoàn, nghệ sĩ Trung Ruồi đã vượt qua... sợ hãi ấy một cách hoàn hảo.