Nhảy đến nội dung
 

Lính cứu hỏa cứu chó mèo vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Cảm ơn vì không bỏ rơi những sinh mạng nhỏ bé

Một người lính cứu hỏa đã liều mình giải cứu 10 thú cưng bị mắc kẹt trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong. Câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, trở thành điểm sáng giữa thảm cảnh.

Theo HK01, hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong gây ra thương vong nặng nề, khiến cả thành phố chìm trong tang thương. 

Giữa sự hỗn loạn ấy, câu chuyện về một người lính cứu hỏa giải cứu được 9 con mèo và 1 con chó đã khiến cộng đồng mạng xúc động. 

Cụ thể, một cô gái đã đăng tải lời cảm ơn lên Threads, cho biết toàn bộ số thú cưng trong tòa Hong Kin House đều do chính người lính cứu hỏa này mang ra ngoài an toàn.

'Cảm ơn vì không bỏ rơi những sinh mạng nhỏ bé'

Trong đoạn video được đăng, nhiều chú mèo được đặt vào cùng một chiếc lồng tạm, còn chú chó nhỏ vẫn ngơ ngác nhưng an toàn.

Đặc biệt, hình ảnh người lính cứu hỏa ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, tóc ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chai nước sau khi cứu được các con vật, đã nhanh chóng lan truyền và nhận về vô số lời khen ngợi.

Nhiều cư dân mạng khen ngợi rằng "các anh là những anh hùng thật sự", "cảm ơn vì đã trân trọng từng sinh mạng", thậm chí còn trầm trồ vì phải mang theo gần 50kg thú cưng giữa biển lửa, gọi anh là "người có sức mạnh siêu nhân".

"Cảm ơn vì đã trân trọng từng sinh mạng, các anh đúng là anh hùng thật sự"; "Ở hoàn cảnh bình thường bắt mèo đã khó, huống hồ giữa cháy nổ mà vẫn cứu được từng con như vậy. Thật sự khâm phục";

"Vừa chạy cứu người, vừa bảo vệ được cả đám thú cưng. Quá phi thường!"... - một số bình luận trên mạng xã hội.

Vào sáng 27-11, Hiệp hội Phòng chống tàn ác với động vật (SPCA) đã lập một khu vực tạm tại khoảng sân trước tòa Kwong Lai House để chủ nhân có thể nhận lại các thú cưng được cứu khỏi đám cháy. 

Nhiều người đứng chờ tin tức trong tâm trạng lo âu cực độ, có người bật khóc vì quá sợ hãi và bất an. Từng nhóm thú cưng lần lượt được đưa ra ngoài, trong đó có 10 thú cưng do người lính cứu hỏa trên giải cứu.

Chủ của 10 thú cưng là Fong, sống tại Hong Kin House. Anh nuôi 9 con mèo và 1 chú chó nhỏ giống Phốc sóc. Từ 3h chiều 26-11, anh đã không thể quay về nhà. Tuy nhiên trong nhà Fong có lắp hệ thống camera và anh cũng để hé cửa sổ để thú cưng có thể hít thở. 

Qua màn hình camera, Fong thấy lửa dữ bên ngoài và khói đen tràn vào nhà khiến anh gần như tuyệt vọng. Sau khi khói tan dần, anh thấy lính cứu hỏa phá cửa xông vào nhà. 

Ngay lập tức, Fong sử dụng chức năng đàm thoại của camera và máy cho ăn tự động để hướng dẫn họ đến từng góc phòng. Nhờ sự phối hợp ấy, toàn bộ 10 con vật của anh đều được tìm thấy và đưa ra ngoài an toàn.

Hiệp hội Phòng chống tàn ác với động vật cho biết tại khu vực hỗ trợ trước Kwong Lai House, họ đang bố trí chỗ cứu hộ, sơ khám thú y và hỗ trợ các chủ nuôi tìm lại thú cưng bị thất lạc. 

Nhiều tình nguyện viên và các nhóm cứu hộ động vật khác cũng có mặt hỗ trợ. Con số thú cưng được cứu vẫn chưa thể thống kê đầy đủ vì quá trình cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. 

Tại hiện trường, cảnh sát duy trì trật tự, các chủ nuôi phải báo đúng số nhà để nhận lại vật nuôi được cứu. Nhiều người đứng chờ trong nước mắt, từng phút từng giây thấp thỏm hy vọng thú cưng của mình sẽ được bế ra khỏi biển lửa.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn