Nhảy đến nội dung
 

Liệu có ổn khi giới trẻ chọn '4 không'?: Tôi vui khi sống cuộc đời mình

Tuổi xấp xỉ 40, không ít người dù chưa thân lắm song khi gặp vẫn thắc mắc sao tôi vẫn ở vậy, rồi tuổi này mà không có con là buồn lắm... ôi thôi đủ thứ câu hỏi mà chung quy chỉ là "sao không lập gia đình?".

Trước tôi còn khó chịu với mấy câu hỏi kiểu vậy chứ giờ thấy bình thường, đôi khi cười cho qua.

1. Sau vài ba mối tình tuổi mới lớn, tôi từng có mối tình khá sâu đậm đã tính chuyện đám cưới. Nhưng một ngày đẹp trời tôi tự hỏi mình "Có cần phải cưới và ở chung với người đó?". Và sau thời gian suy nghĩ, tôi quyết định không! Từ đó đến nay vẫn chỉ đi về một bóng, không quá bận tâm ai nghĩ gì, hỏi gì.

Nhìn qua bạn bè, có mấy đứa bạn thân thân hồi đi học chứ giờ muốn gặp nhau cũng khó. Đứa vướng đón đưa con cái đi học rồi tất bật đến chỗ làm. Đứa lo buôn bán đầu tắt mặt tối. Đứa tối ngày quay cuồng hết giờ làm phải về nhà lo cơm nước cho chồng con. Nhiều khi muốn tụ họp tám chuyện mà cũng khó lòng gặp được.

Lâu lâu tôi lại "ủ mưu" rồi đưa mẹ đi du lịch cùng một nơi nào đó. Hai mẹ con cùng nghỉ ngơi, vui chơi vài ngày rồi về. Tôi vẫn làm tốt công việc của mình, có thu nhập ổn với cuộc sống mình mong muốn. Mọi thứ cho đến lúc này với cá nhân tôi vậy là được!

2. Tôi thấy lạ là tại sao lại có nhiều ý kiến trách cứ những người chọn "4 không"! Ai cũng có cuộc đời của riêng mình. Họ chọn gì, sống sao miễn không vi phạm pháp luật, không làm trái thuần phong mỹ tục là được mà. 

Xin đừng vội đặt vấn đề trách nhiệm xã hội hay gì đó với bất kỳ ai. Bởi tôi tin sống tốt chính là trước khi có trách nhiệm với xã hội hay với ai đó, mỗi người phải tự có trách nhiệm với chính cuộc đời họ trước đã.

Huống gì trong nhịp sống gấp gáp và hối hả hiện nay có quá nhiều thứ cần lo với bất kỳ ai. Chưa kể còn vô vàn áp lực mà mỗi chúng ta phải đối diện mỗi ngày. Rồi làm sao để dung hòa giữa những mối quan hệ và áp lực cuộc sống ấy cũng đã là quá mệt mỏi rồi. Vậy hà cớ gì lại quy kết rằng không có gia đình, không có con là chưa tròn trách nhiệm với xã hội.

3. Tôi đã quen với những câu hỏi đôi khi không phải vì sự quan tâm mà có phần soi mói của người khác về chuyện riêng tư. Thế nên có hỏi nữa tôi cũng không quá quan tâm, thậm chí chỉ trả lời cho qua chuyện và quên ngay sau đó. Bởi với tôi, được sống vui vẻ và thấy hài lòng với cuộc đời của riêng mình đã là quá đủ.

Hạnh phúc với tôi là khi mình còn có công việc để làm, có thu nhập chính đáng, có thể tự ăn món mình muốn, mua thứ mình thích mà không liên lụy đến ai là được. Hạnh phúc là khi mình được thảnh thơi sống cuộc đời riêng mà không phải quá bận tâm liệu nói câu này, làm điều kia có đang gây phật ý chồng (hay vợ) mình không.

Cho đến lúc này tôi chẳng có gì hối hận với quyết định "4 không" cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi ý định của mình. Mà với ai cũng vậy, tôi cho rằng không ai đáng bị lên án với lựa chọn quyền sống độc thân của họ cả, miễn họ sống vui với cuộc đời là được.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn