Lễ tưởng niệm Charlie Kirk: Ông Trump gọi vụ ám sát là 'cuộc tấn công vào nước Mỹ'

Hàng chục nghìn người đã dự lễ tưởng niệm Charlie Kirk, trong đó có Tổng thống Trump, Phó tổng thống Vance, tỉ phú Musk cùng các nhân vật chính trị nổi tiếng.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-9 (giờ địa phương), tại sân vận động State Farm, hàng chục nghìn người đã tụ hội để tham dự lễ tưởng niệm Charlie Kirk - nhà hoạt động bảo thủ có ảnh hưởng sâu rộng tại Mỹ.
Buổi lễ có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance, nhà báo kỳ cựu Tucker Carlson, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., cùng vợ của nhà hoạt động Charlie Kirk - bà Erika Kirk.
Vợ Charlie Kirk "tha thứ cho kẻ sát hại chồng"
Trong bài phát biểu đầy nước mắt, cô Erika kể lại khoảnh khắc đau lòng: "Tôi đã nhìn thấy vết thương đã lấy đi mạng sống của anh ấy. Nhưng tôi cũng thấy trên môi anh một nụ cười - như lời nhắn cuối cùng rằng anh không đau đớn, rằng Chúa đã đưa anh lên thiên đàng".
Cô Erika cho rằng sự tha thứ không chỉ là lựa chọn của bản thân, mà còn là điều mà chồng cô - người đã cống hiến đời mình để dẫn dắt những người trẻ lầm lạc - sẽ làm: "Chồng tôi luôn mong muốn cứu vớt những thanh niên giống như người đã cướp đi mạng sống của anh. Tôi tha thứ cho kẻ đã giết Charlie".
Trong tiếng nghẹn ngào, cô Erika khẳng định: "Tôi tha thứ cho cậu ta, vì đó là điều Chúa đã làm. Và đó cũng là điều Charlie sẽ làm. Câu trả lời cho hận thù không bao giờ là hận thù".
Tổng thống Trump: "Vụ ám sát là cuộc tấn công vào nước Mỹ"
Ông Trump ca ngợi ông Charlie Kirk là một người có "trái tim nhân hậu" và "ý chí chiến đấu kiên cường".
Ông Trump cho biết Kirk từng chia sẻ với ông rằng mình thường xuyên nhận được lời đe dọa tính mạng, nhưng vẫn quyết không lùi bước.
"Cậu ấy biết rõ những rủi ro, nhưng không bao giờ nao núng. Cậu ấy là chiến binh thực thụ" - ông Trump nói, đồng thời khẳng định nguyên nhân bạo lực "chủ yếu đến từ phe cánh tả".
"Viên đạn nhắm vào Charlie, nhưng mục tiêu thực sự là tất cả chúng ta. Đây không chỉ là một vụ ám sát một cá nhân, mà là cuộc tấn công vào nước Mỹ", ông nói.
Ông Trump tuyên bố sẽ truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất nước Mỹ - cho Charlie Kirk trong một buổi lễ sắp tới tại Nhà Trắng.
Khép lại bài phát biểu, ông Trump mời Erika Kirk - vợ của cố nhà hoạt động - quay lại sân khấu, an ủi cô trong tiếng vỗ tay và hò reo vang dội từ đám đông.
Ông Elon Musk bắt tay ông Trump
Tỉ phú Elon Musk cũng có mặt tại lễ tưởng niệm và ngồi trên khán đài của sân vận động. Sau đó, trên tài khoản X của mình, vị tỉ phú công nghệ đã đăng bức ảnh ông và Tổng thống Trump ngồi cạnh nhau với dòng chú thích: "Dành cho Charlie".
Đoạn video ghi lại cảnh hai ông Trump và Musk bắt tay nhau cũng đã được tài khoản chính thức của Nhà Trắng chia sẻ trên mạng xã hội X - nền tảng mà ông Musk sở hữu.
Theo truyền thông, đây là một trong những lần hiếm hoi tỉ phú Elon Musk và Tổng thống Trump xuất hiện cùng nhau kể từ khi mối quan hệ giữa hai người rạn nứt.
Trước đó, ông Elon Musk từng công khai chỉ trích các chính sách thuế và chi tiêu của chính quyền ông Trump, gọi chúng là “hoàn toàn điên rồ và mang tính phá hoại”.
Sự tri ân từ bạn bè và lãnh đạo
Theo Đài CBS News, Phó tổng thống JD Vance cũng có những chia sẻ đầy xúc động khi nhớ lại thời điểm ông còn là một ứng viên vô danh trong cuộc đua Thượng viện năm 2021.
Ông cho biết chính Charlie Kirk là người đã dang tay giúp đỡ ông từ những ngày đầu, không vì lợi ích chính trị, mà đơn giản vì tình bạn:
"Charlie giúp tôi không phải vì tôi sẽ trở thành Phó tổng thống. Anh ấy giúp vì chúng tôi là bạn. Charlie tin rằng tất cả chúng ta đều là con của Chúa, vì thế anh đối xử với mọi người bằng lòng bao dung và sự tôn trọng, bất kể họ là ai".
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard nhấn mạnh thông điệp về tự do ngôn luận - điều mà theo bà, Charlie Kirk đã sống và hy sinh vì nó:
"Charlie sống đúng với tinh thần của những nhà lập quốc Mỹ - tự do, đặc biệt là quyền được cất tiếng nói ngay cả khi bị phản đối. Lời nói là vũ khí của Charlie, và chính điều đó đã khiến anh trở thành mục tiêu".
Bà Gabbard cũng kêu gọi người Mỹ không thỏa hiệp khi tự do bị đe dọa: "Chúng ta có thể bất đồng, nhưng phải chiến đấu cho quyền tự do ngôn luận của nhau - kể cả đến hơi thở cuối cùng".
Trong khi đó, nhà báo kỳ cựu Tucker Carlson, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. cũng ca ngợi lòng can đảm và đức tin của nhà hoạt động Charlie Kirk.
"Charlie không biết sợ hãi. Đến giây phút cuối cùng, anh ấy vẫn giữ vững đức tin và không mang trong tim sự thù hận" - nhà báo Tucker Carlson nghẹn ngào.
Ông Sergio Gor, Giám đốc Văn phòng Nhân sự Tổng thống, mô tả Charlie Kirk là một người vượt xa vai trò nhà hoạt động: "Charlie là một môn đồ thời hiện đại, người rao giảng về nước Mỹ với niềm tin như sứ mệnh thiêng liêng. Anh ấy là chiến binh MAGA đích thực".