Lễ khai giảng trong trẻo ở điểm trường Tăk Pổ nơi rẻo cao bồng bềnh mây trắng

Lễ khai giảng ở điểm trường Tăk Pổ diễn ra ngắn gọn, trong trẻo và bình dị của 3 cô, 38 trò nơi rẻo cao bồng bềnh mây trắng.
Điểm trường Tăk Pổ, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng, điểm trường từng "gây bão" trên mạng xã hội với lễ khai giảng mộc mạc, đơn sơ năm 2019.
Điểm trường nằm trên ngọn đồi với thảo nguyên xanh, dưới những tán cau xanh ngắt. Mây trắng trôi bồng bềnh khi bình minh thức giấc.
Học sinh với trang phục chỉnh tề đến điểm trường lúc mây còn vắt trên sườn núi, mỗi em cầm một lá cờ Tổ quốc đỏ thắm trên tay, háo hức chờ lễ khai giảng.
Cô Trà Thị Thu, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Chu Văn An, cho biết điểm trường Tăk Pổ có 2 lớp.
Lớp mầm non do hai cô giáo của Trường mẫu giáo Phong Lan đứng lớp với 22 trẻ, và lớp tiểu học do cô Thu phụ trách với 16 học sinh.
Sáng nay 5-9 lễ khai giảng đơn sơ, mộc mạc và trong trẻo được các cô giáo tổ chức cho 38 đứa trẻ ở nơi rẻo cao bình yên này.
Đúng 7h15, lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Tăk Pổ diễn ra, đặc biệt năm nay có sự tham dự của các lãnh đạo xã, đó là phó chủ tịch HĐND xã và phó chủ tịch UBND xã Trà Tập.
Đầu tiên là hoạt động chào đón học sinh lớp 1 vào trường. Cô giáo nắm tay dẫn 11 em học sinh lớp 1 vào trường trước sự vỗ tay của các vị đại biểu.
Lễ chào cờ, hát quốc ca diễn ra trang nghiêm. Sau phần giới thiệu đại biểu, cô Thu đại diện điểm trường đọc diễn văn khai giảng.
"Trong tiết thu dịu mát, cô và trò điểm trường Tăk Pổ vui mừng tụ hội để mở ra một năm học mới, một hành trình mới của hy vọng và kiên trì.
Bước vào năm học mới, chúng tôi xin cam kết 3 điểm cốt lõi: Một là an toàn kỷ cương: Bảo đảm an toàn thân thể, an toàn cảm xúc cho học sinh, thực hiện nghiêm nề nếp lớp học, kịp thời động viên, hỗ trợ các em có nguy cơ bỏ học.
Hai là yêu thương: Thầy cô sẽ kiên nhẫn, nhẹ nhàng, dạy học phân hóa để em nào cũng được lắng nghe và lớn lên theo cách của mình.
Ba là chất lượng - hiệu quả thiết thực: Tập trung nâng cao kỹ năng đọc, viết, tính ở lớp dưới, tự học - hợp tác - kỷ luật ở lớp trên, duy trì 15 phút đọc sách mỗi ngày...
Hành trình giáo dục ở điểm trường lẻ là hành trình của sự bền bỉ. Mỗi trang vở sạch, mỗi nét chữ tròn, mỗi nụ cười đến lớp là một chiến thắng nhỏ nhưng ý nghĩa.
Chúng ta sẽ tiếp tục bước đi bằng trách nhiệm của người thầy, niềm tin của cha mẹ và nỗ lực của học trò, để tri thức mở đường, để tương lai rộng mở", một đoạn trong diễn văn khai mạc.
Sau phần đọc diễn văn khai mạc, cô Thu đánh trống khai trường. Buổi lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn trong vòng 15 phút, sau đó các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học sinh, cô giáo.
Ông Đặng Văn Trà, phó chủ tịch UBND xã Trà Tập, nói ông rất vui khi đến dự lễ khai giảng ở điểm trường Tăk Pổ, một điểm trường rất đẹp ở xã. Giờ đây trường được hỗ trợ xây mới khang trang, năm học mới ông chúc cô và trò dạy tốt, học tốt.
Cô Thu chia sẻ năm học mới, các cô ở đây mong muốn các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, có những kỹ năng cơ bản nhất cho bản thân mỗi các em, dám ước mơ, dám hy vọng vào tương lai tươi sáng.
"Các cô sẽ cố gắng, kiên trì, bền bỉ để dạy tốt, giúp các em đọc, viết tốt, học tập thật tốt trong suốt năm học", cô Thu nói.