Lễ hội là 'cơ hội' thể hiện văn hóa, văn minh

Nhân dân cả nước đang hồ hởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với tin tưởng niềm vui trọn vẹn.
Rất dễ đoán trước số lượng người dân từ khắp nơi tập trung về thủ đô. Người dân Hà Nội cũng đang chứng tỏ sự hiếu khách, nhiệt tình hỗ trợ và tiếp đón cả bạn bè trong nước lẫn quốc tế đến tham quan trong thời gian này.
Văn hóa ứng xử, nét đẹp thanh lịch, văn minh của "người Tràng An" là điều du khách dễ dàng cảm nhận và dành nhiều lời khen.
"Điều kiện cần" đã có. Còn lại "điều kiện đủ" không gì khác hơn tinh thần hưởng ứng, hợp tác của hàng trăm ngàn người may mắn được theo dõi trực tiếp sự kiện trọng đại của đất nước tại thủ đô.
Nhắc nhau giữ gìn lời ăn tiếng nói, cư xử đúng mực, không xả rác, không chen lấn, giành chỗ, tranh cãi là việc không quá khó. Nhưng sẽ đẹp hơn nữa là ý thức tự giác của mỗi người, không cần ai nhắc, mọi người vẫn đi đứng, nói cười văn minh lịch sự.
Không chỉ có những chương trình ở thủ đô, hoạt động bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh của dân tộc cũng sẽ được tiến hành ở nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân thưởng thức trực tiếp. Càng đông người càng cần đến ý thức tự giác.
Trước khi ra về, mỗi người chịu khó nhặt rác gần vị trí của mình bỏ vào thùng, chuyện nhỏ đừng quên. Chắc chắn nhân viên vệ sinh không còn phải vất vả khắc phục hậu quả và sáng sớm hôm sau mới về đến nhà.
Những nét đẹp văn hóa, ứng xử văn minh nơi công cộng thể hiện ngay ở những nơi tập trung đông người như các lễ hội. Hành vi của mỗi người góp thành hình ảnh đất nước mình trong mắt chúng ta và trong mắt bạn bè thế giới.
Mỗi lễ hội luôn có số đông khách du lịch quốc tế đến trải nghiệm, vậy nên đây là cơ hội không thể tốt hơn quảng bá cho hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách và ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân.
Ai đó từng nói chốn đông người mới là dịp nhìn nhận đầy đủ và chính xác nhân cách, giá trị của mỗi thành viên thông qua cách đối nhân xử thế. Trong khi nhiều người trật tự xếp hàng chờ đến lượt, vẫn còn không ít người quyết hay chen lấn "giữ chỗ", cãi nhau để giành chỗ.
Giữa biển người đông đúc, một cử chỉ đẹp sẽ mang đến kết quả đẹp, ngược lại bất cứ hành vi lệch chuẩn, hoặc phát ngôn thiếu kiềm chế cũng khiến câu chuyện kém vui.
Có tương tác, có trao đổi và cũng có thể xuất hiện sự cố ngoài ý muốn. Mong rằng dù bất cứ tình huống nào, những người tham gia đều biết kiềm chế, ứng xử đúng mực. Thời buổi điện thoại thông minh ai cũng có trên tay, chỉ cần một thành viên đi "chệch hướng", nói năng lỡ lời cũng có thể được lưu lại.
Càng không hay khi nó bất đắc dĩ "lên sóng" làm cho cả thế giới biết. Không ai kiểm soát bản thân tốt hơn chính mình. Tôn trọng cộng đồng và tôn trọng bản thân để giúp cho tất cả đều được vui.
Đã có nhiều người nước ngoài âm thầm, lặng lẽ dọn rác do người Việt chúng ta để lại sau các lễ hội, các buổi biểu diễn. Họ đến đất nước ta và họ dọn rác như một việc giản đơn.
Vậy sao chúng ta chưa làm được. Bạn nghĩ gì về câu chuyện người nước ngoài dọn rác mà chúng ta để lại? Xả rác, thói xấu cần bỏ đi, nhất là trong những dịp lễ hội, nơi tập trung đông người.