Lật tẩy màn kịch của kẻ giả công an, hô giá “chạy việc, chạy án”

(Dân trí) - Giả danh cán bộ Bộ Công an, Trần Kim Hùng cùng đồng phạm đã dựng màn kịch lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt tiền bằng những lời hứa “chạy việc”, “chạy án”.
Ngày 31/7, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Kim Hùng (42 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) 11 năm tù và Trịnh Thị Hồng (47 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) 4 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến 2024, Hùng mạo danh Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp luật thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khoe có mối quan hệ rộng trong ngành để thực hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi tại Đà Nẵng, TPHCM và các tỉnh thành khác.
Tháng 7/2023, anh N.M.H. (trú TPHCM) nhờ Hùng giúp xử lý một đơn kiện. Hùng yêu cầu 10 triệu đồng “lo chi phí đi lại”, nhưng sau khi nhận tiền đã không thực hiện cam kết.
Tiếp đó, một tháng sau, anh N.H.V.B. (trú Đồng Tháp) có nguyện vọng chuyển công tác trong ngành công an. Thông qua ông T.V.T. (chồng bị cáo Trịnh Thị Hồng) kết nối, Hùng ra giá 500 triệu đồng để “chạy việc”.
Anh B. đã nhiều lần chuyển tổng cộng 230 triệu đồng vào tài khoản của ông T. và người này chuyển lại 220 triệu đồng cho Hùng.
Sau đó, Hùng viện lý do “hồ sơ khó”, nâng mức giá “chạy việc” lên 800 triệu đồng. Dù anh B. đồng ý nhưng chưa đưa đủ tiền nên Hùng chặn liên lạc, chiếm đoạt khoản tiền đã nhận.
Không liên lạc được với Hùng, anh B. nhờ Trịnh Thị Hồng làm cầu nối. Bị cáo này tiếp tục gian dối, viện lý do “tặng quà”, “lo chi phí” để lừa thêm bị hại 322,5 triệu đồng.
Trường hợp khác là anh L.T.D. (trú Thanh Hóa) có em trai đang bị khởi tố tại Đà Nẵng, được Hùng hứa “giúp xử lý vụ án”. Anh D. đã nhờ người thân đưa 20 triệu đồng cho Hùng, nhưng cũng không nhận được sự giúp đỡ nào.