Lãnh 10 năm tù vì bịt mắt, chém bạn trai trong khách sạn

Giả vờ tặng quà và yêu cầu bạn trai bịt mắt để tạo 'bất ngờ', một giáo viên ở TP.HCM dùng dao tấn công khiến nạn nhân thương tích 28%.
Ngày 9-9, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vũ (31 tuổi) mức án 10 năm tù về tội giết người.
Theo hồ sơ, năm 2021, thông qua chơi game trên mạng, Vũ quen biết với anh P.H.L. Sau đó, Vũ và anh L. nảy sinh quan hệ tình cảm đồng tính nên tháng 4-2022, cả hai thuê phòng trọ ở xã Phong Phú (huyện Bình Chánh cũ) để sống chung với nhau.
Đến tháng 10-2022, do áp lực từ gia đình, anh L. ra ở riêng. Thời gian sau, mẹ ruột anh L. gọi điện thoại cho Vũ nói Vũ đối xử không tốt với anh L..
Do đó ngày 27-7-2023, Vũ hẹn gặp anh L. để giải quyết chuyện tình cảm. Khoảng 16h30 cùng ngày, Vũ thuê phòng khách sạn ở quận 1 cũ, và thông báo cho anh L. biết.
Chiều cùng ngày, anh L. đến khách sạn để gặp Vũ. Khi vào phòng, Vũ và anh L. xảy ra cãi nhau vì Vũ muốn anh L. tiếp tục duy trì mối quan hệ, nhưng anh L. không đồng ý và đòi đi về. Vũ tức giận nên nảy sinh ý định dùng dao chém anh L..
Để thực hiện ý định, Vũ giả vờ nói có món quà tặng cho anh L. và yêu cầu anh L. bịt mắt lại để đón chờ sự bất ngờ. Được sự đồng ý của anh L., Vũ dùng dây vải màu đen bịt mắt anh L. rồi đỡ anh L. nằm ngửa xuống nền nhà.
Sau đó Vũ đến bếp lấy 1 con dao chém vào vùng mặt anh L.. Bất ngờ bị chém, anh L. bỏ chạy thì bị Vũ tiếp tục chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt, tay, chân của anh L..
Sau đó Vũ dừng lại không tấn công anh L. nữa và dọn dẹp hiện trường. Lúc này, anh L. bò vào phía trong nhà vệ sinh rồi nói "hai ơi đừng bỏ em" nên Vũ mới dùng điện thoại gọi cấp cứu 115 và đưa anh L. vào bệnh viện cấp cứu.
Trong lúc Vũ đang ở bệnh viện thì cơ quan công an có mặt, đưa về trụ sở giải quyết. Theo kết luận giám định, anh L. bị thương tích 28%.
Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Vũ là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, việc anh L. còn sống là ngoài ý muốn của bị cáo.
Tuy nhiên hội đồng xét xử ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và đã bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng, cha của bị cáo là thương binh nên hội đồng xét xử tuyên mức án dưới khung hình phạt như trên.