Nhiều chi tiết trong video lan truyền không khớp với hiện trường vụ việc, và màu áo của các nghi phạm cũng khác hoàn toàn so với thông tin chính thức.
Gần đây, một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại vụ trộm tại Bảo tàng Louvre, Paris ngày 19-10.
Video này xuất hiện trên nền tảng Threads vào ngày 23-10 với chú thích: "Video de surveillance du braquage à Paris" (video giám sát vụ trộm tại Paris).
Tuy nhiên theo trang kiểm chứng Lead Stories, video này không phải là cảnh quay CCTV thật, và nhiều chi tiết trong video cũng không trùng khớp với hiện trường vụ việc.
Theo các cơ quan truyền thông Pháp, ít nhất một tên trộm mặc áo phản quang màu vàng, trong khi hai nhân vật xuất hiện trong video lại mặc áo màu cam.
Ngoài ra thông cáo từ Bộ Văn hóa Pháp cho biết những tên trộm đã đột nhập vào phòng Apollo, nơi trưng bày các món trang sức của hoàng gia, và lấy đi 8 món, trong đó một món sau đó đã được cơ quan chức năng thu hồi.
Tuy nhiên hình ảnh trong video lan truyền không hề khớp với phòng Apollo thật: tường phòng trong video màu xám, trơn, trong khi phòng Apollo thực sự được trang trí cầu kỳ với các chi tiết mạ vàng trên trần, khung cửa, chân tường, cùng các bức tranh trần mô tả Apollo cưỡi xe ngựa trên bầu trời.
Bên cạnh đó, hành vi của các tên trộm trong video cũng hết sức bất thường: họ chỉ phá vài lớp kính bảo vệ nhưng không lấy gì, rồi rời đi.
Sàn nhà trong video cũng không đồng nhất; có khoảnh khắc hiện vân sàn bình thường, chỉ vài giây sau xuất hiện những vết xước rộng lớn, điều này hoàn toàn không thực tế.
Đáng chú ý, một nhân vật trong video trông rất kỳ lạ: không có mặt hay tay, nhưng lại có bốn chân sai vị trí.
Theo Đài BBC News, hệ thống giám sát cũ của Louvre không đủ camera, nhưng một số hình ảnh thật về vụ trộm đã được truyền thông ghi lại, chủ yếu là cảnh các tên trộm bỏ chạy ngoài bảo tàng.
Đài France 24 xác nhận một trong số đó mặc áo vàng, và thông tin ADN từ chiếc áo này đã giúp cảnh sát xác định nghi phạm, người bị bắt giữ vào ngày 26-10.















