Guilherme Timula, du khách Bồ Đào Nha trong nhóm bạn của An, chọn chèo kayak thay vì ngồi thuyền khám phá hang Luồn, với chi phí 350.000 đồng cho hai người.
"Thư giãn tuyệt đối, chỉ nghe tiếng chim kêu, thi thoảng thấy cả đại bàng bay lượn trên bầu trời, khung cảnh hùng vĩ tôi chưa từng trải nghiệm ở đâu khác", Guilherme Timula nói.
Anh chia sẻ việc tự tay chèo qua những lối nước hẹp giữa các đảo đá cho cảm giác anh "thực sự là một phần của khung cảnh, được tự do khám phá vịnh theo cách riêng". Dù chưa từng đi du thuyền ở nơi nào khác, anh cho rằng trải nghiệm ở Hạ Long đặc biệt ở vẻ đẹp tự nhiên, gần như chưa bị hiện đại hóa, khác biệt với hình ảnh xa hoa của những chuyến du thuyền châu Âu mà anh từng thấy.














