Kim Tử Long sống chết gì cũng đứng trên sân khấu ca cải lương

Nghệ sĩ Kim Tử Long từng là giám khảo, huấn luyện viên Chuông vàng vọng cổ. Vì vậy chương trình kỷ niệm 20 năm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) không thể thiếu vắng anh.
Trong đêm diễn 31-8, Kim Tử Long và một số giám khảo đã hát cùng các chuông vàng qua các mùa.
Kim Tử Long: cải lương là máu thịt!
Bên cạnh các nghệ sĩ tên tuổi khác, Kim Tử Long là người được Đài truyền hình TP.HCM tin tưởng mời làm giám khảo, huấn luyện viên qua rất nhiều mùa Chuông vàng vọng cổ.
Anh đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng như bài học bổ ích giúp các thí sinh bước ra từ cuộc thi có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá.
Ở vai trò huấn luyện viên, anh đã uốn nắn "bẻ chân bẻ tay" cho các thí sinh hành trang quý để bước vào nghề.
Tối 31-8, Kim Tử Long có dịp diễn cùng các học trò từng được anh dìu dắt từ Chuông vàng vọng cổ như Võ Ngọc Quyền, Lê Hậu… trong ca cảnh Sáng đèn.
Phát biểu sau tiết mục, Kim Tử Long nhấn mạnh sân khấu cải lương hình thành hơn 100 năm nay, nghệ thuật cải lương đã đi sâu vào lòng của người dân Việt Nam, đặc biệt là bà con Nam Bộ.
Với anh, hai chữ cải lương đã nằm trong máu, dù sống hay chết anh nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu để cống hiến hết đời cho nghệ thuật cải lương.
Cải lương tự thân cái tên đã nói lên sự tiến bộ, có thể dung nạp nhiều loại hình nghệ thuật. Kim Tử Long cảm thấy vui hơn khi hôm nay cải lương chứng tỏ sự kết hợp các loại hình hiện đại khác rất hiệu quả
Anh nói: "Chương trình gala hoành tráng tại phố đi bộ đã kết hợp ca nhạc hiện đại và đờn ca tài tử, những bài ca cổ kinh điển để tạo nên một sân khấu hấp dẫn". Với Kim Tử Long, điều đó chứng tỏ cải lương vẫn liên tục chuyển mình để đồng hành cùng nhịp sống hiện đại, cùng khán giả trẻ.
Minh chứng cho lời nói của Kim Tử Long là phần thể hiện của Tiêu Minh Phụng trong ca cảnh Bắc Trung Nam một nhà - anh kết hợp rap và các bài lý tạo nên sự mới lạ cho loại hình nghệ thuật truyền thống.
Nối tiếp đam mê cải lương
Đêm Gala Chuông vàng vọng cổ có điểm nhấn là cuộc trò chuyện của Võ Minh Lâm và thí sinh Hà Như. Võ Minh Lâm là thí sinh đầu tiên đoạt giải chuông vàng năm 2006 (lúc đó giải mang tên Ngôi sao vọng cổ truyền hình) khi mới 17 tuổi.
Còn Hà Như là một trong 9 thí sinh được chọn vào chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ năm 2025 (sẽ diễn ra vào tháng 9).
Cô gái sinh năm 2006 - năm đầu tiên của giải Chuông vàng vọng cổ. Cô tâm sự được thừa hưởng tình yêu cải lương từ mẹ, cứ thế nuôi lớn đam mê và năm nay mạnh dạn đến với Chuông vàng vọng cổ.
Câu chuyện của Võ Minh Lâm và Hà Như ở những dấu mốc đặc biệt không chỉ ý nghĩa với cuộc thi Chuông vàng vọng cổ mà còn cho thấy một sự tiếp nối, cải lương vẫn được người trẻ yêu mến và giữ gìn.
Trong chương trình còn có nhiều tiết mục thể hiện lại các nhân vật lịch sử, nhắc nhớ cho khán giả về những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân để hôm nay có được tự do, độc lập cho dân tộc.
Đó là trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh làm sáng lên hình ảnh Trưng Trắc - Thi Sách; ca cảnh Những trang sử Lạc Hồng với hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…
Bên cạnh Kim Tử Long, Võ Minh Lâm, Hà Như, gala còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Chí Tâm, Phượng Hằng, Quế Trân, Thanh Ngân, Trọng Phúc, Ngọc Đợi, Hồ Ngọc Trinh, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Minh Trường, Như Ý, Lê Hoàng Nghi, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng…