Khi Quốc ca vang lên trong Sao nhập ngũ, màn hình rực cờ đỏ sao vàng

Hình lá cờ đỏ sao vàng khi bài Quốc ca vang lên trong Sao nhập ngũ thật xúc động. Tập 3 chia tay Ninh Dương Lan Ngọc. Chiến sĩ Hoàng Hiệp xuất hiện 10 phút, nói vài câu.
Trong tập 3 Sao nhập ngũ, các chiến sĩ đặc công tại Sư đoàn 325 trình diễn những cú nhảy xuyên lửa, công phá ngói bằng tay trần, múa côn nhị khúc đẹp mắt. Một số nghệ sĩ nữ xem nước mắt lưng tròng.
Hòa Minzy thấy các chiến sĩ lần lượt nằm trên bàn chông và trên cùng là bị tảng đá đè lên, chiến sĩ khác dùng búa đập vỡ đá đã che mặt đi, khóc và nói: "Thôi mà, đủ wow rồi". Sau đó chị chia sẻ: "Lần đầu tiên xem trình diễn của các chiến sĩ đặc công. Họ trông rất là ngầu. Cảm ơn các chiến sĩ rất là nhiều".
"Thật sự trở thành người chiến sĩ"
Buổi sáng thứ hai của Sao nhập ngũ, các chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Anh Tú được giao nhiệm vụ đọc 10 điều danh dự.
Trước buổi lễ, Diệu Nhi ngáp ngắn ngáp dài, Anh Tú luyện tập quên trước quên sau, vậy mà khi tiếng Quốc ca vang lên, ai cũng đứng nghiêm, cất cao tiếng hát. Anh Tú đọc to, rõ, cảm xúc 10 điều danh dự thiêng liêng.
Trong giây phút ấy, khán giả cũng nhắn nhủ nhau "Chào cờ online". Màn hình trên YouTube cũng rực rỡ sắc màu lá cờ Tổ quốc.
Hòa Minzy chia sẻ trong chương trình: "Giây phút mình đứng bên dưới và được lắng nghe lời thề, sau đó thì hiên ngang ngẩng mặt lên nói 'Xin thề', cảm giác mình thật sự là một người chiến sĩ".
Chiến sĩ Hoàng Hiệp tiếp tục xuất hiện 10 phút, khi Bình An và Huỳnh Anh được cử tham gia huấn luyện cùng Quân đoàn 34 thực hiện nhiệm vụ A80.
Hoàng Hiệp và các chiến sĩ trong phần giao lưu lộ rõ sự lúng túng và kiệm lời. Huỳnh Anh thốt lên: "Các đồng chí hiền quá, ít nói nhỉ". Khi được hỏi có xem Sao nhập ngũ không, Hoàng Hiệp trả lời thiệt tình rằng xem chưa hết được 1 tập.
Ninh Dương Lan Ngọc chia tay Sao nhập ngũ
Ninh Dương Lan Ngọc ở tập 3 xin dừng lại hành trình ở Sao nhập ngũ 2025 vì chấn thương ở chân chưa hồi phục.
Trước khi chia tay, Lan Ngọc động viên Minh Tú - đang gặp chấn thương khi tham gia chương trình, và LyLy - từng suýt ngất xỉu khi thực hiện nhiệm vụ ở tập 1, cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ. Chị cũng hài hước bảo Hòa Minzy cũng đừng "gáy" (khoe) nhiều quá nhé.
Ở tập 1, khi hình ảnh Ngọc tay cầm nạng xuất hiện khiến nhiều khán giả thắc mắc Ngọc chấn thương vậy sao có thể tham gia, và liệu "làm phiền" đến các chiến sĩ khác phải cõng Ngọc làm nhiệm vụ?
Trong chương trình Ngọc chia sẻ: "Ngọc tiếc lắm. Sáng đồng chí Diệu Nhi rồi đến Tú cõng tôi ngại lắm, tôi không còn lòng dạ chơi được nữa".
Nhưng Ngọc khẳng định: "Cho dù chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ (đập vỡ 1 viên, rồi sau đó 3 viên gạch) nhưng lòng cũng thấy dâng trào niềm tự hào vì đã là một phần nào đó của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đối với tôi đây là hành trình rất là đẹp. Trước đây đôi khi tôi nghĩ quân đội là một điều gì nghiêm khắc, cứng ngắc, không có nụ cười, nhưng vô đây thấy mọi người cười dữ lắm, chan hòa sống rất là yêu thương".