Khánh Ly - bóng hồng điền kinh đi lên từ nước mắt tuổi thơ - Báo VnExpress

Khánh Ly (thứ hai từ phải sang) sinh ra trong gia đình có ba chị em tại mảnh đất gió Lào, cát trắng. Thuở nhỏ, cả ba chị em cô đều mê bóng chuyền nhưng không theo chuyên nghiệp.
"Mấy chị em chúng tôi lúc đó chỉ chơi cho vui rồi không biết từ đâu, tôi chuyển qua chơi điền kinh năm lớp 7. Ban đầu là các giải ở trường, rồi tôi đi thi hội khỏe Phù Đổng ở tỉnh Quảng Trị và lọt vào mắt xanh các HLV điền kinh Đà Nẵng", Ly kể.
Ở tuổi 13 - cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, nên khi biết tin được vào Đà Nẵng tập luyện và học tập, Khánh Ly thấy hoang mang vì phải đứng giữa các lựa chọn. "Ba mẹ vừa ủng hộ vừa không. Còn tôi thì không biết gì. Nhưng sau đó tôi nghĩ đi Đà Nẵng thì sẽ có người lo nuôi ăn học, nên thế là tôi đi", cô nhớ lại.