Khai mạc The Open 2025: Nghệ sĩ đánh golf với nhà khoa học

The Open Championship 2025, giải major tổ chức tại Royal Portrush, là nơi dành cho lối chơi golf sáng tạo trong thời đại bị chi phối bởi công nghệ.
Nghệ sĩ và nhà khoa học
Liệu một tay golf là nghệ sĩ hay nhà khoa học? Vấn đề này được Rory McIlroy nêu ra tuần trước và giờ đang phủ bóng lên giải The Open Championship, khởi tranh hôm nay tại Royal Portrush, Bắc Ireland (bắt đầu từ 12h35 hôm nay; dự kiến khép lại vòng 1 lúc 2h30 ngày 18/7).
“Tôi muốn nghĩ rằng mình là một nghệ sĩ hơn là một nhà khoa học trong môn thể thao này. Nhưng tôi cho rằng ở thế hệ này, với cơ sinh học và tất cả các tiến bộ công nghệ, cùng với sự phát triển golf trong 20 năm qua, chúng tôi giống những nhà khoa học hơn là nghệ sĩ”, tay golf người Bắc Ireland chia sẻ.
McIlroy là người hùng địa phương, 1 trong 2 ứng cử viên sáng giá cùng với Scottie Scheffler.
Golf đôi khi giống như cuộc thi đánh xa, nơi trí tưởng tượng bị đẩy sang một bên.
Nhưng cũng như xứ Gallia trong truyền thuyết, vẫn còn một nơi chống lại xu thế đó: The Open của Anh – nơi đưa golf trở về cội nguồn.
Giải đấu diễn ra trên những sân đấu được nhào nặn bởi thiên nhiên, bên bờ biển, nơi những cú đánh phụ thuộc vào những cơn gió làm thay đổi mọi thứ.
Ở đây, luật mạnh được yếu thua không còn tác dụng. Người chiến thắng là người thích nghi tốt nhất với điều kiện tự nhiên.
Không ai hiểu điều đó rõ hơn Seve Ballesteros, huyền thoại người Tây Ban Nha từng học chơi golf trên bãi biển Pedrena.
Chính hoàn cảnh khắc nghiệt đã rèn luyện ông phải tưởng tượng ra những cú đánh mà người khác không thể hình dung, dẫn đến 3 danh hiệu The Open (1979, 1984, 1988). Tuy nhiên, kiểu tay golf như vậy đã biến mất.
“Sự phát triển công nghệ đã lấy đi sự sáng tạo trong golf”, Sergio Garcia thừa nhận. “Vào thập niên 1990, người ta chơi bằng những quả bóng buộc phải tạo nhiều hiệu ứng hơn, phải đánh cao hay thấp tùy theo gió.
Giờ thì bóng bay tốt hơn nhiều. Ít nhất thì The Open vẫn đặc biệt vì đòi hỏi kỹ năng theo cách khác và phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết”.
Số liệu thống kê rất rõ ràng. Mùa giải 2025 ghi nhận khoảng cách đánh trung bình bằng gậy driver xa nhất trong lịch sử PGA Tour: 302,9 yard (277 mét), là năm thứ hai liên tiếp vượt qua cột mốc 300 yard.
Năm 2000, con số trung bình chỉ là 270 yard (246 mét). Cũng trong mùa này, kỷ lục về tốc độ bóng trung bình đã bị phá: 174 dặm/giờ (280 km/h) – một đỉnh cao mới.
Xa hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Thế giới của những tay đánh xa.
Thời đại công nghệ
Công nghệ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến golf. Ngân sách cho nghiên cứu và phát triển đã tăng vọt. Các hãng lớn tuyển dụng cả kỹ sư từ NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ) để tối ưu hóa thiết bị đến giới hạn.
Golf ngày nay giống như Công thức 1 ở khía cạnh vật liệu. Xe đua được đẩy tới giới hạn đến mức dễ bị hỏng.
Người ta đang đi tới ranh giới cuối cùng để đạt hiệu suất tối đa. Các thương hiệu quan sát nhau để sao chép và tìm kẽ hở trong luật để chế tạo ra gậy dài hơn và dễ đánh hơn.
Chính vì thế, cây driver của McIlroy từng bị tuyên bố là không hợp lệ ở giải PGA Championship gần đây.
Ví dụ tiêu biểu nhất cho thế hệ mới là Bryson DeChambeau, biệt danh “Nhà khoa học” vì sự ám ảnh trong việc đo đạc và tính toán từng yếu tố trong thi đấu, như thể đó là một phương trình toán học.
DeChambeau đã cắt tất cả các cây gậy của mình về cùng độ dài (37,5 inch, tức 95 cm – tương đương cây gậy sắt số 7).
Mới đây DeChambeau tiết lộ anh đang cố đưa sức gió và hướng gió – yếu tố cực kỳ quan trọng ở The Open 2025 – vào công thức trong phòng thí nghiệm.
“Tôi muốn giải mã gió trên sân golf, biết cách tận dụng gió, kiểm soát và hiểu chính xác chuyện gì sẽ xảy ra với quả bóng trong từng hoàn cảnh cụ thể”, DeChambeau nói.
Ngoài ra, McIlroy cảnh báo thêm về mối nguy khác so với các kỳ The Open trước đây: vị trí những bẫy cát ở sân Royal Portrush rất nguy hiểm, có thể khiến bóng rơi vào dù người chơi sử dụng gậy driver hay gậy sắt.
Giữa làn sóng công nghệ tràn lan, giải major của nước Anh đang kêu gọi đưa golf trở lại với những nghệ sĩ. Thiên nhiên là đồng minh mạnh mẽ của họ. Hôm nay dự báo sẽ có mưa, gió và lạnh tại Royal Portrush.
Tuy nhiên, đây chỉ là một ốc đảo nhỏ. Kiểu chơi golf ngày xưa đã biến mất.
Jon Rahm – tay golf hiện đại kết hợp cả hai thế giới – thừa nhận: “Sẽ không ai vô địch Open theo cách của Seve nữa”.