Nhảy đến nội dung
 

Khách Tây chạy hệ điều hành nội địa khiến hội hay nhờn tái mặt: "Chắc học đến tiếng Việt cao cấp rồi"

"Đùa sai người rồi, rút lui thôi", một cư dân mạng bình luận.

Không chỉ có những danh lam thắng cảnh, ẩm thực... mà nếp sống, một vài đặc trưng của các vùng miền cũng trở thành điểm thu hút với những người nước ngoài khi đến Việt Nam.

Mới đây, khi ghé thăm miền Tây, một anh Tây lần đầu tiên biết đến võng, ngủ trên võng. Anh chàng hào hứng đăng cảnh mình nằm ngủ trưa trên võng, và để caption: "Oh My God, võng là điều tuyệt vời mà tôi tìm thấy ở Việt Nam."

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao, bởi nằm võng vốn được coi là “đặc sản” của miền Tây. Nhiều người Việt nếu không đến Cà Mau, Bạc Liêu... thì có khi cũng chẳng biết. “Mà thử rồi thì ai cũng thích mê. Trưa hè gió thoảng, khi đã ăn trưa no nê, pha một ly trà đường uống rồi nằm đung đưa trên chiếc võng, thiu thiu ngủ, thích mê,” một cư dân mạng bình luận.

Và cứ thế, netizen rôm rả vào bình luận dưới bài đăng của anh Tây này. Tưởng anh chàng không biết tiếng Việt nên nhiều người đùa vui, giỡn nhây bằng những câu nửa Anh (thì khen) mà nửa Việt (thì chê). Ví dụ như: “6 (xấu) hoắc vậy trời, you so beautiful (bạn thật xinh đẹp)” hay “Có vậy cũng đăng, your videos are very interesting (video của bạn rất thú vị)”...

Thế nhưng, ai ngờ anh Tây này còn rành tiếng Việt hơn cả người bản địa. Đến cả chữ “6”- vốn nhiều người dùng để thay cho từ “xấu” mà anh chàng cũng biết. Chưa dừng lại ở đó, anh Tây  còn biết cách đùa nhây lại, bằng cách phản hồi nửa Việt (thì chê) mà nửa Anh (thì khen). Đó là: “Chưa biết ai 6 hơn ai. You're breathtakingly beautiful (Bạn đẹp xuất sắc luôn)” hay “Thanks, you are so kind (Cảm ơn bạn, bạn thật tốt bụng), clip vậy thôi chứ cũng 500K views.”

“Cỡ này chắc học đến tiếng Việt cao cấp rồi. Chúng ta đã chọc nhầm người. Tôi người Việt 100% đây còn không nghĩ ra các đáp trả bình luận như ông này. Xin là xin rút lui,” một cư dân mạng bình luận.

Nhiều người còn dí dỏm nói anh Tây chỉ thiếu ca trà đường nữa là có thể “nhập hộ khẩu” vào miền Tây. Đọc comment thôi cũng đủ cười đến sáng mai. Hiện tại, chỉ sau 1 ngày đăng tải, clip với vỏn vẹn một bức ảnh của người đàn ông này đã thu về hơn 1,6 triệu lượt xem, cư dân mạng rôm rả bình luận:

Anh đã học tiếng Việt trong nhiều năm và ngày càng sử dụng thành thạo. Gần đây, khi có dịp về miền Tây, anh liên tục cập nhật hình ảnh về đời sống, sinh hoạt và ẩm thực nơi đây, thậm chí còn lồng nhạc Việt Nam để tạo thêm sự gần gũi.

Nguồn: zachhueston1

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn