Ngày 9-11, hàng nghìn người dân, đoàn viên thanh niên, bộ đội và công an ở TP Huế cùng xắn tay áo tổng vệ sinh thành phố sau khi trận mưa lũ lịch sử quét qua.
Từ sáng sớm, trên khắp các tuyến đường như Đặng Văn Ngữ (phường An Cựu), ven sông Như Ý…, không khí lao động khẩn trương, rộn ràng dưới ánh nắng sớm trở lại sau gần cả tháng trời mưa lũ.
Hàng nghìn người mướt mồ hôi xúc bùn, thu gom rác thải, làm sạch từng góc phố.
Tại đường Đặng Văn Ngữ, dù bùn đất còn dày đặc, rác thải bốc mùi hôi, ai nấy vẫn hăng hái làm việc.
"Dù mệt và lấm lem bùn đất, chúng tôi rất vui khi được góp sức giúp thành phố sạch đẹp trở lại", Nguyễn Đoàn Thục Giang, sinh viên Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế), chia sẻ.
Trên tuyến đi bộ ven sông Như Ý, hàng trăm đoàn viên phun nước rửa bùn, dọn rác.
Dòng sông vẫn còn đầy rác, mặt đường còn nhão nhoẹt nhưng tinh thần làm việc không hề giảm sút.
Ông Nguyễn Chí Tài, Phó chủ tịch UBND TP Huế, cho biết thành phố đã huy động lực lượng, vận động người dân cùng nhau ra đường dọn rác ở nhiều địa bàn như Phú Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ...
"Với các vùng thấp trũng, địa bàn rộng, chính quyền đã giao các phường, xã chủ động kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, phối hợp các đơn vị liên quan để đảm bảo công tác vệ sinh được triển khai hiệu quả, giúp cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại", ông Tài nói.
Trước đó, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, đã phát lời kêu gọi người dân TP Huế cùng nhau hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh" 9-11, cùng chung tay ra đường dọn dẹp rác thải, bùn non sau 3 trận lũ lịch sử quét qua TP Huế.
Đây là hoạt động hằng tuần đều diễn ra ở Huế nhưng hôm nay là vô cùng ý nghĩa khi một lượng rác thải, bùn non khổng lồ vẫn chưa được dọn sạch hết do mưa lũ kéo dài liên tục.















