Nhảy đến nội dung
 

'Hồi ức' | Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025

Cuộc thi phim ngắn 'Vietnamese' dành cho các nhà làm phim trẻ đang học tập, làm việc và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tác phẩm phim ngắn 'Hồi ức' được Ban giám khảo vòng sơ khảo chọn đăng.

Phim ngắn "Hồi ức"

Phim ngắn "Hồi ức" kể về ông Nam người lính già trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chiến tranh đã kết thúc, hòa bình trên đất nước được lập lại, ông Nam đã được trở về sum họp bên gia đình và con cháu, nhưng những kí ức của chiến tranh vẫn luôn khắc sâu trong ký ức, đeo bám, ám ảnh ông đến tận bây giờ, luôn có 1 cảm giác lạc lõng nhen nhóm trong ông.

Những người đồng đội trong cuộc chiến khốc liệt ấy nay cũng đã già, trong những bộn bề cuộc sống thi thoảng họ vẫn gặp nhau để ôn lại những kỉ niệm. Những người lính già ấy, nói về chiến tranh với một vẻ đầy bình thản. Nhưng họ chua chát khi nói về sự lãng quên. Chính bản thân họ, sau bao nhiêu năm, cũng không cưỡng lại được sự phai mờ của ký ức. Họ sợ quên lãng, chứ không sợ kẻ thù.

Trở về sau chiến, nhưng không thoát được quy luật của cuộc sống, những người đồng chí đồng đội còn lại đang ngày càng ít dần đi. Ông Nam càng trở nên lạc lõng giữa cuộc sống. Chỉ còn ông Việt, người đồng đội cũ mà khi trở về 2 ông vẫn còn liên lạc và gặp nhau thường xuyên – sự an ủi tâm hồn ông giữa cuộc sống lạc lõng này. Ông Việt và ông Nam vẫn hay ngồi đánh cờ với nhau và nói chuyện chỉ có các ông mới hiểu. Cho đến một ngày nhận được thông tin cáo phó của ông Việt trên bảng tin tổ dân phố, mọi thứ ập tới quá nhanh, mới vài hôm trước hai ông còn đánh cờ với nhau nay ông Việt đã cứ thế mà ra đi.

Ông Nam cảm thấy mất mát, ông đi về nhà trong nỗi buồn tột độ, con cháu trong nhà thì đang mỗi người 1 công việc, chẳng ai biết ông đang cảm thấy buồn và mất mát đến thế nào. Ông ngồi xuống bàn uống nước trong phòng khách gọi cậu con trai duy nhất đến định nhờ đưa đến đám tang của bạn nhưng chưa nói hết lời thì người con trai có điện thoại công việc và phải đi ngay. 

Ông rơi vào trầm tư, đi vào căn phòng " ký ức" của mình ông nghẹn đi khi nhìn 1 vòng quanh những kỉ niệm. Cầm trên tay tấm ảnh của người đồng đội nước mắt ông rơi. Chiến tranh gian khổ như vậy nhưng ông chưa rơi 1 giọt nước mắt nào, bỗng mắt ông tối sầm đi.

Ông Nam rơi vào tiềm thức và gặp 1 người lính trẻ cuộc đối thoại xảy ra giữa hai người đã xoa dịu tâm hồn ông Nam phần nào. Ông Nam trở về thực tại trong vòng tay gia đình. Ông đến mộ ông Việt và đặt trên đó tấm ảnh kỉ niệm đồng đội.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn