Hồi chuông báo động cho bóng chuyền nữ châu Á

Việc Nhật Bản kết thúc Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2025 trong top 4 không thể che giấu thực tế phũ phàng của các đội châu Á.
Châu Á có tổng cộng 4 đội góp mặt ở giải đấu năm nay là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.
Nhật Bản không thể thủ mãi
Bóng chuyền Nhật Bản nổi tiếng với khả năng phòng thủ bền bỉ, dù là đội tuyển nam hay đội tuyển nữ. Họ không có những VĐV to cao, mạnh mẽ. Nhưng bù lại, họ rất nhanh nhẹn, đọc tình huống rất nhanh. Triết lý này đã đi theo bóng chuyền Nhật Bản từ rất lâu, bởi họ hiểu rằng việc chạy đua về thể hình với các đội châu Âu, Nam Mỹ là điều không thể.
Ở Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tuyển Nhật Bản có chiều cao trung bình thấp nhất, chỉ 1,75m. Họ vẫn tiến thẳng đến bán kết sau những chiến thắng trước các đối thủ to cao như Serbia, Hà Lan. Nhưng vấn đề cũng dần bộc lộ, khi Nhật Bản không thể cứ phòng thủ mãi.
Dù gì, mấu chốt của bóng chuyền vẫn là phải có điểm. Phải ghi được điểm thì mới có thể chiến thắng. Phòng ngự giúp Nhật Bản chống đỡ được các pha tấn công của đối thủ, nhưng không thể giúp họ tạo ra điểm.
Các cầu thủ tấn công như Mayu Ishikawa, Yukiko Wada vẫn ghi điểm ấn tượng, nhưng hiệu suất của họ giảm dần khi càng tiến sâu. Wada ghi 19 điểm tấn công ở trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng có tới 5 pha tấn công lỗi và thêm 14 lần khác không thành công.
Ishikawa tạo ra 17 điểm, nhưng cũng mất điểm 8 lần và 16 lần tấn công thất bại. Vấn đề của các cầu thủ tấn công Nhật Bản là họ không sở hữu lực đập mạnh, cùng khả năng vào đà hạn chế, dễ bị chắn. Đó chính là điểm yếu từ việc thấp bé nhẹ cân.
Trung Quốc sa sút, Thái Lan chưa đủ trình
Dù sao thì Nhật Bản cũng đi được đến bán kết, một kết quả chấp nhận được. Còn Trung Quốc dù là ứng viên vô địch nhưng lại bị loại ngay ở vòng 16 đội, nghĩa là vòng knock-out đầu tiên.
Đó còn là trận thua trước Pháp, một đội chưa bao giờ được đánh giá cao ở môn bóng chuyền nữ. Trung Quốc có thể lấy lý do chuẩn bị cho các giải đấu tương lai như Olympic 2028, nên chủ trương dùng VĐV trẻ, thiếu kinh nghiệm.
Nhưng với trình độ của mình, ít ra Trung Quốc cũng phải vào đến tứ kết chứ không phải bị loại sớm như vậy. Nhìn vào những cái tên đã qua, thật sự không dễ thấy tương lai cho bóng chuyền nữ Trung Quốc. Chưa có ai mang đến sự hào hứng, phấn khích như các huyền thoại trước đây như Lang Ping, Zhu Ting, Yan Ni, Ding Xia…
Trung Quốc sa sút, chủ nhà Thái Lan vẫn giậm chân tại chỗ. Dù được tạo điều kiện thi đấu ở Volleyball Nations League trong nhiều năm, đội bóng đến từ Đông Nam Á vẫn không có nhiều sự tiến bộ. Thậm chí năm nay họ còn suýt rớt hạng.
Ở Giải vô địch thế giới 2025, Thái Lan khá may khi làm chủ nhà và nằm cùng bảng với các đội yếu hơn, trong đó có tân binh Thụy Điển. Nếu không, có thể họ cũng phải sớm dừng bước từ vòng bảng như tuyển Việt Nam, cũng là một tân binh.
Ngoài 4 cái tên này thì hai đội bóng nữa gần như mất hút là Hàn Quốc và Kazakhstan dù có những quá khứ huy hoàng. Thật sự đây là hồi chuông báo động của bóng chuyền nữ châu Á trước sự vươn lên mạnh mẽ từ các đội bóng châu Âu.