Học cách tiết kiệm điện hiệu quả theo mùa ở đảo

Anh tôi và các đồng nghiệp giáo viên tại một hòn đảo nhỏ của tỉnh Bình Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) có cách tiết kiệm điện độc đáo từ những dụng cụ có sẵn trong căn bếp nhỏ của khu tập thể.
Anh ba tôi hiện đang sinh sống và làm giáo viên tại một hòn đảo nhỏ của tỉnh Bình Thuận (cũ). Tết năm ngoái ba, mẹ và tôi ra thăm anh sau nhiều giờ lênh đênh trên biển cả mênh mông. Tôi thật ngạc nhiên với việc gia đình anh, các thầy cô giáo nơi đây sử dụng những dụng cụ có sẵn, đơn giản từ căn bếp của mình để tiết kiệm điện hiệu quả đến bất ngờ.
Những ngày giáp tết, thời tiết trên đảo lạnh tái tê. Gió từ biển thổi vào lồng lộng. Khu tập thể nơi anh cư trú nằm tại một mảnh đất trống phía sau trường THPT Ngô Quyền. Mỗi buổi sáng trước giờ lên lớp giảng bài, anh, chị dâu cùng các đồng nghiệp thường lấy những cái xoong, thau,... đủ kích cỡ đổ nước vào đậy kín nắp và đặt nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến.
Anh tôi kể: "Từ mùa đông và mùa xuân thời tiết ngoài đảo Phú Quý lạnh và đôi lúc có mưa. Buổi tối, mỗi lần chạm tay vòi nước đang chảy thì phải nhanh chóng rụt tay lại vì nước quá lạnh. Vì vậy, để có một lượng nước ấm sử dụng tắm, vệ sinh cá nhân thì hầu như ngày nào gia đình anh và các thầy cô ở các phòng khác của khu tập thể đều tận dụng năng lượng mặt trời để làm nóng nước". Việc làm này nhằm tiết kiệm điện cho trường cũng như chi phí của bản thân.
Buổi tối, các thầy cô thường nhóm một đống lửa lớn ngồi cạnh nhau để hàn huyên tâm sự công việc của một ngày. Họ quây quần bên nhau uống chén trà với dùng một vài chiếc bánh ngọt. Củi tàn, họ lấy than đun nước sôi để nguội chia nhau ra cho mỗi nhà uống hằng ngày mà không cần dùng ấm điện để đun nấu mặc dù hầu như nhà nào cũng trang bị cho mình ấm bình đun siêu tốc hay bếp điện từ. Không những thế, các phòng ở khu tập thể không mở điện mà chỉ sử dụng nguồn sáng từ các bóng đèn của trường học chiếu ngang qua. Các bé nhỏ - con của các thầy cô ở đây, buổi tối thường tụm nhau tại sân trước của trường, khai thác nguồn điện ấy để học tập và vui chơi.
Đêm về, gia đình anh tôi chỉ giăng mùng, mở một cánh cửa sổ phía sau cho gió thổi vào và chìm vào giấc ngủ say. Cứ như vậy mỗi tháng gia đình anh có được một khoản nho nhỏ từ việc tiết kiệm điện này để bỏ ống heo cho hai cháu. Việc làm này dường như đã thành thói quen không chỉ của của anh tôi và cả các giáo viên tại khu tập thể.
Những sáng kiến bất ngờ để tiết kiệm điện của anh tôi
Hè năm nay, anh ba tôi đưa gia đình nhỏ của mình về quê chơi. Những ngày hè nắng như đổ lửa nên mẹ không ngủ được, thường đi ra đi vào bứt rứt. Nhà tôi có máy lạnh và quạt máy nhưng thường sử dụng quạt khi ăn cơm. Máy lạnh thì chỉ dùng khi thật cần thiết nhằm tiết kiệm điện, đó lời dạy của ba. Theo ông, tiết kiệm điện không những có lợi cho gia đình, cho xã hội mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, con cháu chúng ta sau này được sống trong bầu không khí trong lành.
Trưa hôm ấy sau giờ tan làm về đến nhà, tôi đã thấy anh ba cặm cụi trên các mái tôn nhìn thương lắm. Trên mặt sân nào là ống nước, keo nhựa, cưa, dao... nằm vương vãi. Chỉ khoảng hơn hai giờ, một hệ thống các ống nước được lắp đối diện nhau trên mái tôn. Anh mở van nước, nước chảy từ từ và rơi xuống như cơn mưa nhỏ. Chỉ trong chốc lát, căn nhà trở nên mát mẻ, không khí xung quanh dịu hẳn. Anh tôi bảo, ngoài đảo người ta thường sử dụng cách này để tiết kiệm điện, nhất là vào mùa hè.
Thật vậy, nhờ cách làm của anh ba mà giờ đây các thiết bị điện trong nhà tôi bớt hư hỏng do sử dụng ít. Hằng ngày, vào buổi trưa nắng, nóng, tôi vẫn giữ thói quen mở van nước cho nước chảy trên mái nhà để tiết kiệm điện một cách hiệu quả. Nhờ vào thói quen này mà hằng năm mẹ tôi đỡ lo lắng cho một khoản chi phí tiền điện không hề nhỏ.