Nhảy đến nội dung
 

Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ: Nghị lực tuổi 18

Hôm nay (6-8), học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 của báo Tuổi Trẻ chính thức khởi động. Sau 22 năm ra đời và phát triển, chương trình vẫn chất chứa nhiều cảm hứng với những người thực hiện.

Chúng tôi cũng tin rằng sẽ có biết bao sự chờ đợi không chỉ của tân sinh viên nghèo vượt khó mà còn là sự dõi theo của quý bạn đọc ở mùa tiếp sức thứ 23 này.

"Điều gì làm nên sự chờ đợi và kỳ vọng nơi bạn đọc?" là câu hỏi luôn đặt ra mỗi năm khi chuẩn bị cho mở màn học bổng này. Hẳn sẽ có nhiều câu trả lời riêng với từng người quan tâm và dõi theo chương trình Tiếp sức đến trường bao năm qua.

Song có lẽ câu trả lời chung sẽ chính là nghị lực tuổi 18 của những cô cậu học trò giữa muôn vàn khó khăn trước ngưỡng cửa vào đời đã lay động bao trái tim người dõi theo.

Để rồi như một lẽ tự nhiên, từ nghị lực đó, những sẻ chia cứ lan tỏa và những giọt nước mắt cảm động cứ rơi hầu như ở tất cả lễ trao học bổng sau đó.

Không chỉ là nước mắt của những sinh viên được nhận học bổng mà ngay cả nhiều nhà hảo tâm, nhiều khách mời dạn dày kinh nghiệm cuộc đời cũng đã không ít lần rơi nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của ân tình.

Phía sau những ân tình đó là những nghị lực phi thường. Còn nhớ Lê Thảo Duyên, cô học trò đã làm mẹ của mùa tiếp sức năm ngoái, đến bốn lần cô gái bé nhỏ ấy quấn vành khăn tang, đã từng gián đoạn việc học đi làm một năm.

Thế rồi từ những ngày miệt mài trên ghế công nhân ấy đã thúc Duyên phải trở lại đường học. Học cho mình và cho chính đứa con bé bỏng mà giờ chỉ còn mình cô là chỗ dựa duy nhất.

Duyên trở lại trường. Qua cầu nối của báo Tuổi Trẻ đã có biết bao vòng tay tìm đến. Duyên nói Tiếp sức đến trường như phép màu mở ra cánh cửa tràn đầy yêu thương để bạn đi những bước tự tin hơn vào đời, tin vào lòng tốt còn rất nhiều quanh mình. Mới nhất, cô khoe với chương trình đã đăng ký hiến tạng với suy nghĩ: "Tôi nhận nhiều rồi, cũng đến lúc cho đi".

Còn nhiều câu chuyện tương tự như vậy qua mỗi mùa học bổng mà thật khó có thể kể hết một cách đầy đủ và chi tiết.

Như ở mùa tiếp sức năm 2025 này, ngay khi đi tìm học sinh vượt khó, chúng tôi đã gặp nhiều tấm gương nghị lực khác.

Để rồi lại phải hỏi nghị lực nào giúp cô học trò tuổi 18 Lê Thị Hương Diệp đi qua chặng đường phổ thông với bao sóng gió cuộc đời. Cha hai lần tai biến không làm được việc gì, gia đình ly tán vì những mâu thuẫn của người lớn.

Diệp phải làm thêm 12 tiếng mỗi ngày với quyết tâm học để thay đổi đời mình và thay người chị gánh vác việc chăm sóc, trở thành điểm tựa của cha mẹ khi cả hai đều ngày một yếu.

Sau nhiều ý tưởng và thảo luận, cuối cùng ban tổ chức đã chọn "Một khát vọng - Vạn tấm lòng" làm chủ đề cho học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025.

Sẽ không là khẩu hiệu để hô hào hay tạo hiệu ứng truyền thông bởi niềm tin luôn có bao tấm lòng thông qua báo chỉ mong đến được đúng với địa chỉ cần giúp.

Sẽ luôn có vạn tấm lòng mở ra, chắp thêm đôi cánh cho khát vọng vươn cao, bay xa. Đó cũng là thông điệp mà Tuổi Trẻ muốn gửi đến xã hội không chỉ riêng Tiếp sức đến trường năm nay mà còn với các chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên vốn đã tạo nên "thương hiệu niềm tin" trong lòng bạn đọc Tuổi Trẻ suốt hành trình 50 năm qua.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn