Hoang mang vì máy lọc nước mua 6 triệu, thay lõi 4 triệu đồng

Lúc xưa, nhà tôi từng uống nước mưa. Sau này, khi không còn đủ tin tưởng vào độ sạch của nước mưa, chúng tôi chuyển sang dùng nước máy chứa bồn để nấu ăn, rửa rau, đánh răng, cả nhà đều dùng như thế suốt cả chục năm.
Cho đến một ngày, khi phải sửa đường ống và súc bồn, tôi kinh hãi khi thấy lớp cặn đen đặc quánh, rêu mốc bám vào thành ống và đáy bồn. Từ hôm đó, cả nhà bắt đầu tắm giặt cũng bằng nước máy trực tiếp.
Còn chuyện ăn uống, không còn cách nào khác, bàn nhau đầu tư một chiếc máy lọc nước cho an tâm. Máy lọc nước được mua trong đợt khuyến mãi, giá từ 13 triệu giảm còn 6 triệu đồng. Tôi gọi thợ quen, nghe người này giới thiệu thiết bị công nghệ tiên tiến, lọc đến cấp độ nano, yên tâm uống tại vòi.
Nhưng chưa được một năm, người lắp máy gọi lại cho biết đến kỳ thay lõi lọc, rồi báo giá gói thay lõi trọn bộ gần 4 triệu đồng. Tôi giật cả mình vì không lẽ năm nào cũng phải chi thêm tiền thay lõi lọc? Đắn đo, bàn đi tính lại, cuối cùng cắn răng thay lõi, vì bỏ thì uổng mà dùng tiếp thì lo.
Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Một người quen vốn kỹ tính bảo tôi: "Lọc kỹ vậy thì sạch đấy, nhưng nước bị mất khoáng, ion cũng bay sạch, uống lâu không tốt".
Tôi lại hoang mang. Thế là, nhà tôi phải tiếp tục mua nước bình 20 lít loại có khoáng về uống bổ sung. Tôi có đọc một bài chia sẻ thì một người nói là mua máy lọc chỉ để... lấy nước rửa rau, còn uống thì vẫn dùng nước bình có thương hiệu...
Chắc là tôi quá lo xa, vì nước máy trực tiếp chỗ nhà tôi vẫn trong, không mùi clo khử trùng?