Hoàn thành nhiệm vụ A80 như mang chiến công về nhà

Tối 3.9, lễ đón lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 của Quân khu 7 tại sân bay Tân Sơn Nhất diễn ra ấm áp, trang trọng. 'Được đi giữa vòng tay nhân dân Thủ đô là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời quân ngũ, giống như mang chiến công về nhà', chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.
Chiều tối 3.9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 tổ chức lễ đón các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80) hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị.
Lãnh đạo Quân khu 7 và lãnh đạo TP.HCM đã có mặt chào đón 2 khối: khối nữ du kích miền Nam và khối nữ chiến sĩ biệt động.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (chiến sĩ Quân khu 7) nhớ lại, trong 4 tháng tập luyện ở Hà Nội, các nữ chiến sĩ đã đi qua đủ nắng mưa. Có ngày dầm mưa suốt buổi, có ngày nắng như đổ lửa nhưng cả đơn vị vẫn giữ hàng lối, nhịp bước.
"Ký ức đáng nhớ nhất là những lần duyệt đội hình qua Quảng trường Ba Đình, đi ngang Lăng Bác. Ở giữa vòng tay nhân dân Thủ đô, nghe tiếng hò reo hai bên đường, tôi thấy rất tự hào. Có lẽ đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời quân ngũ của tôi", Thủy xúc động nói.
Theo nữ chiến sĩ này, "là người con miền Nam ra Bắc tham gia nhiệm vụ A80 rồi trở về giống như mang chiến công về nhà".
"Điều tôi mong chờ nhất lúc này là gặp người thân. Sau khi hoàn thành A50, rồi nối tiếp A80, tôi đã hơn 8 tháng chưa gặp mẹ. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều lắm, chỉ mong sớm được về, ôm mẹ thật lâu", Thu Thủy nói.
Còn với Phạm Thị Anh Thư (chiến sĩ cầm quân kỳ của khối nữ du kích miền Nam) chia sẻ: "Được đi trong đội hình diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, em vừa run vừa tự hào. Khoảnh khắc bước qua lễ đài, nhìn quốc kỳ tung bay, nghe nhịp trống và khẩu lệnh dội trong lồng ngực, em thấy mình may mắn vì được góp một bước chân nhỏ bé vào ngày lớn của Tổ quốc".
Trở về TP.HCM, Anh Thư vẫn nghe tiếng bước đều của cả khối như vang bên tai. Nữ chiến sĩ thấy mình trưởng thành hơn: kỷ luật hơn trong từng việc nhỏ, ý thức hơn về trách nhiệm với đơn vị, gia đình và cộng đồng. Thời gian tới, Anh Thư muốn tiếp tục rèn luyện, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để lan tỏa niềm tự hào ấy. Chỉ mong mỗi khi nhắc lại, nữ chiến sĩ vẫn ấm lên như giây phút đi qua Lăng Bác hôm đó.
Theo TTXVN, sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phối hợp các đơn vị tổ chức đưa, đón lực lượng diễu binh, diễu hành về đơn vị an toàn, chu đáo. Ở phía nam, 85 ô tô (6 xe chỉ huy, 55 xe ca, 5 xe tải, 4 xe kiểm soát quân sự, 5 xe cứu thương, 4 xe bảo đảm, 6 xe dự phòng) vận chuyển 1.374 người từ khu vực bố trí ra ga Hà Nội (khối nam) và sân bay Nội Bài (2 khối nữ Quân khu 7). Đồng thời các đơn vị tự bố trí 114 ô tô chở 1.823 người từ ga, sân bay miền Trung, miền Nam về đơn vị.
Trong các ngày 3 - 5.9, Cục Xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu: SE67 chở 659 người (khối nam của Quân khu 5, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng, Diêu Trì; SE63 chở 598 người (khối nam của Quân khu 7, Quân khu 9; Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn.
Đường hàng không, cục thuê 1 chuyến Vietnam Airlines chở 367 người từ Nội Bài về Tân Sơn Nhất (335 nữ quân nhân Quân khu 7 và 32 người khác); mua vé lẻ cho 199 nữ quân nhân tăng cường phía bắc (Quân khu 1: 38 người; Quân khu 4: 80 người; Quân khu 5: 49 người; Binh chủng Thông tin liên lạc: 32 người) bay từ Nội Bài về các sân bay từ Quảng Trị trở vào; các trường hợp vé lẻ khác do đơn vị quyết định và quyết toán vào ngân sách A80.