Nhảy đến nội dung
 

Hoài Linh: Tôi đi diễn ở tỉnh, 10.000 người đến xem, có phải là ít đâu?

'Làm giàu với ma 1' (2024) đưa nghệ sĩ Hoài Linh trở lại với điện ảnh, cùng những vở kịch rồi đến phim phần 2 giúp anh dần trở lại trong 'vòng tay khán giả'.

Trước giờ ra mắt phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (Làm giàu với ma 2, chiếu chính thức từ 29-8, có suất chiếu sớm từ 27-8), nghệ sĩ Hoài Linh trò chuyện với báo chí về hành trình hơn một năm qua.

Khán giả yêu thương, tôi hạnh phúc chứ

* Anh nghĩ gì khi trở lại và khán giả vẫn ủng hộ, yêu thương mình?

- Nghệ sĩ mà, khán giả ra đường gặp chào mình là vui rồi, chứ chưa nói là khán giả đứng chờ để ủng hộ. Sự nhiệt tình của mọi người thể hiện ở những nơi tôi đi quay, đi diễn. 

Có những chương trình tôi đi diễn ở tỉnh có 7.000 người, 10.000 người đến xem, có phải là ít đâu? Ở những vùng xa như thế, họ có ít cơ hội tiếp cận nghệ sĩ. Đâu phải ai cũng có điều kiện lên Sài Gòn, mà ở Sài Gòn cũng chắc gì đã gặp vì diễn xong là mình vào cánh gà đi về.

Đi quay Làm giàu với ma 2 ở An Giang có các cháu học sinh đi học về, đứng bên kia một bờ để ủng hộ phim. Gặp khán giả, được khán giả yêu thương khiến tôi rất hạnh phúc. Mà tôi không cần bảo vệ, vệ sĩ gì hết. Mình càng đẩy họ ra thì họ càng ùa lại. Tôi cứ đi bình thường, bắt tay khán giả. Cảm giác nó sướng lắm chứ.

* Cũng từ Làm giàu với ma 1 mới thấy Hoài Linh đi cinetour để trực tiếp gặp gỡ khán giả?

- Năm ngoái tôi mới đi cinetour từ rạp này qua rạp kia. Lần đầu tiên có một đoàn phim "bứng" Hoài Linh đi được. Đến đó tôi thấy khán giả xem xong cảm nhận bộ phim như thế nào. 

Nhìn gương mặt khán giả, mình biết bộ phim có thành công hay không. Khi vào rạp, mình được tiếp xúc gần với khán giả của mình.

Xem phim thì khán giả xem mình trên màn ảnh, khác với kịch có thể xem trực tiếp mặt đối mặt, nên khi phim chiếu xong, mình bước vào nhìn gương mặt của mọi người, lấy ý kiến khán giả ngay tại đó, tôi thấy rất vui. Vui nhất là khi trời mưa, cả ê kíp cùng nhau chạy.

* Khán giả cũng sẽ có người yêu kẻ ghét. Anh có mong tất cả đều yêu mến mình?

- Tôi có thể giả tạo một ngày với các bạn, nhưng tôi không thể giả tạo nguyên một tháng với các bạn được. Một hành động, cử chỉ của tôi cũng có thể lọt vào mắt các bạn. Tôi sống theo cách của tôi, sống sao là việc của tôi và các bạn tự cảm nhận.

* Anh còn ngại dư luận trái chiều?

- Tôi không ngại nữa. Thực sự tôi không ngại. Mình không đặt để suy nghĩ của mình vào mọi người được, nhưng mình thoải mái với lương tâm của mình là được.

“Tôi đi làm mướn. Vậy cho khỏe!”

* Quay lại hoạt động nghệ thuật hơn một năm nay, anh thấy có gì khác trước đây?

- Ai cũng nói tôi “quay trở lại”. Nhưng trong thời gian dịch đó có ai làm gì được không? Tất cả mọi người đều “quay trở lại” sau những tháng năm dịch. Tôi cũng vậy thôi. Quan trọng là lửa nghề mình còn hay không. Khán giả bây giờ rất tinh tường. 12h đêm, 1h sáng họ vẫn còn ra rạp được. Phim có một xíu sạn thôi họ cũng đánh giá được.

Thành công của một vai diễn, một bộ phim nằm hết ở kịch bản và ê kíp chứ không riêng phần mình. Xui lắm mà nhà sản xuất lỗ thì cũng bình thường. Có phải phim nào ra rạp cũng được trăm tỉ đâu. Thời của tôi và anh Phước Sang, thời bên Sóng Vàng, được vài chục tỉ là đã thành công dữ dằn lắm.

* Anh đóng phim chiếu rạp ở nhiều giai đoạn của thị trường điện ảnh Việt Nam, anh nhận xét sao về sự đổi thay của nó suốt 15-20 năm qua?

- Trước đây, báo chí chủ yếu là báo giấy, để viết một bài báo rất khó khăn. Phóng viên phải đi rất xa để gặp gỡ nhân vật. Thời phim mì ăn liền là khi rạp mới bắt đầu hoạt động. Mọi người muốn làm phim nhanh để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng không đặt nặng. Khi đó khán giả cũng rất dễ tính vì có nhiều phim, nhiều rạp đâu mà khó tính?

Bây giờ mới là thời điểm căng. Phim nước ngoài không dễ cạnh tranh nữa mà là phim Việt Nam cạnh tranh với phim Việt Nam. Chất lượng của phim Việt giờ khác nhiều. 

Kể cả máy quay, âm thanh, ánh sáng khác nhiều. Khán giả cũng khác nhiều. Phim ảnh cần làm chỉn chu hơn. Thời gian gần đây, có nhiều phim thành công khiến tôi rất mừng vì khán giả đón nhận nỗ lực của diễn viên, ê kíp một cách rất tốt đẹp.

* Thời trước, Hoài Linh, Trường Giang, Trấn Thành… là những tên tuổi lớn của phim chiếu rạp. Anh có cảm nhận gì về sự vượt trội của Trấn Thành những năm gần đây?

- Tất cả mọi người đều là anh em nghệ sĩ, ai làm được mình đều mừng và có lời khen cho họ. Họ làm được là nhờ nỗ lực và cái đầu nhạy bén, ý chí quyết tâm của họ. Nếu Thành không dám nghĩ, dám làm thì đã không thành công với nhiều bộ phim như vậy.

Còn như tôi, tôi không biết kinh doanh. Nếu hỏi tôi có sản xuất phim không thì tôi sẽ nói: Không, tôi đi làm mướn. Vậy cho khỏe!

Hoài Linh thích vai phản diện “hiểm” hơn nữa

* Anh làm đạo diễn kịch nhưng sang phim điện ảnh, anh làm việc với đạo diễn Trung Lùn, mà vai ông Nháy trong Làm giàu với ma 2 có nhiều cảnh vất vả, khổ cực. Anh có đồng tình với những chỉ đạo của đạo diễn?

- Những vai diễn khổ sở là sở trường của tôi nhưng phim này hơi khác. Ông Nháy có máu nghệ thuật, nghệ sĩ nhiếp ảnh gia lại rất cực. Lúc đầu tôi đọc kịch bản thấy nhàn lắm, khi quay xong thì tôi mới thấy cực. 

Hành trình của phim chỉ có hai ngày một đêm, ưu điểm là cảnh đêm ít nhưng cực ở chỗ phải liên tục lên nắng, xuống nước, lên nắng, xuống nước. Ai để ý kỹ thì sẽ thấy màu da tụi tôi thay đổi từng phút chứ không chỉ là từng giờ.

Nói chơi vậy thôi, nhưng sân khấu là khác điện ảnh nên mình cũng phải nghe lời đạo diễn. Mặc dù Trung là em mình, nhưng mình vẫn nghe vì đạo diễn nắm kỹ đường dây hơn mình. Dĩ nhiên sẽ có những lúc cãi nhau, có lúc tôi nói: “Cái này cứ chướng chướng sao á Trung?”.

Tôi nhận vai khác sở trường nên cũng sẽ có khó khăn. Trước đây tôi đóng các nhân vật có phân đoạn “hiểm” đó nhưng ít hơn. Phim này tâm lý của nhân vật “hiểm” ngay từ đầu. Từ ánh mắt, cử chỉ đến những hành động nhỏ nhất, tôi phải nghe theo đạo diễn vì đường dây là của đạo diễn, tâm lý nhân vật là của đạo diễn. Nếu có một vai khác là phản diện mạnh hơn nữa thì tôi cũng sẽ thử.

* Sức khỏe có làm anh cân nhắc nhiều dự án sau này?

- Trước đây khi còn sân khấu Nụ Cười Mới, làm show ở Trống Đồng, tôi có hai bình oxy, một cô y tá, một bà bác sĩ. Tôi diễn một màn xong, vào vừa thay đồ vừa trang điểm, vừa chích thuốc và đo huyết áp. 

Cỡ vậy mà lên sân khấu tôi vẫn diễn được. Bây giờ sức khỏe tôi ổn, huyết áp và tim không bị gì, chỉ có ăn uống không điều độ, bị dạ dày một chút. Tôi đi làm phim thấy sinh hoạt điều độ hơn, ăn đúng giờ, sáng trưa tối đều có thức ăn. Tôi thấy khỏe hơn với cơm đoàn.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn