TP - Không có phép màu nào đến với Lê Thiết Cương. Ông rời cõi vào chiều tối 17/7, để lại niềm thương tiếc khôn nguôi với người thân, bạn bè và người yêu văn hóa, văn nghệ Việt Nam. Nhà phê bình văn học Ngô Thảo đánh giá: “Lê Thiết Cương hiện diện không phải như một họa sĩ cầm cọ đơn thuần mà ông tham dự mọi việc liên quan đến cái đẹp trong văn học, nghệ thuật”.
        Nguồn Tiền Phong:
        https://tienphong.vn/ho-guom-da-vang-mot-nguoi-post1761478.tpo
      
          
     
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn