Nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng đang bị nước bủa vây tứ phía. Người dân cho biết nhiều năm rồi mới chứng kiến trận ngập lụt lớn như vậy.
Sáng 29-10, tuyến quốc lộ 1 hướng từ trung tâm Đà Nẵng đi vào Quảng Nam cũ nước vẫn tràn đường khiến cảnh sát giao thông phải chốt chặn tại đoạn qua xã Hòa Phước cũ.
Trong khi đó, nhiều nơi nằm phía dưới quốc lộ 1 hiện vẫn đang ngập trắng.
Tại phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng), nhiều khu vực ngập nặng. Các hướng rẽ từ trên đường Trần Thủ Độ xuống các địa bàn của phường Điện Nam Bắc (cũ) ngập khá sâu. Lực lượng chức năng đã phong tỏa, hạn chế người dân đi vào những chỗ ngập nặng.
Đi sâu vào khối 2A, nước lũ lụt đục ngầu bao vây các khu dân cư ở đây.
Ông Ba Thương (67 tuổi, trú Điện Bàn Đông) cho biết nước đổ về và gây ngập từ mấy ngày qua. Người dân chỉ có thể đi lại bằng thuyền, bè chuối.
Một số người già yếu đã được chính quyền hỗ trợ di chuyển đến nơi cao ráo, an toàn.
"Từ năm 2017 đến chừ mới thấy mưa ngập dữ dằn như ri" - ông Ba Thương nói.
Ông Lai (64 tuổi) vừa đi trên ca nô của anh em thiện nguyện từ vùng lụt ra, chia sẻ: "7-8 năm rồi mới gặp lại đợt mưa, lũ lụt lớn vầy".
Hiện tại địa bàn này đang có nhóm thiện nguyện là những người con của quê hương, huy động nhiều ca nô để hỗ trợ người dân.















