Giữa không gian lung linh của Nhà hát Lớn Hà Nội, ánh trăng Trung thu như được thắp sáng thêm bởi tình người, bởi những tấm lòng biết sẻ chia.
Chương trình "Trẩy hội trăng rằm - Ánh trăng bốn phương - Chung niềm yêu thương" năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà là hành trình nhân ái được dệt nên từ trái tim của những người đồng hành, trong đó HD Bank là một trong những mạnh thường quân giàu tình cảm và bền bỉ nhất.
Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị, HD Bank đã không chỉ đồng hành về vật chất mà còn sẻ chia bằng cả tinh thần. Chính sự gắn bó và tận tâm ấy đã giúp chuỗi chương trình năm nay vươn xa, lan tỏa sâu rộng và chạm đến hàng ngàn trái tim. Dưới sự chỉ đạo của Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam, "Trẩy hội trăng rằm" đã trở thành điểm hẹn của yêu thương, nơi nghệ thuật, văn hóa và lòng nhân ái giao hòa.
Vào đúng ngày trăng - mùng 5.10.2025, Nhà hát Lớn Hà Nội như tràn ngập trong ánh trăng đoàn viên khi những vị khách quý là các vị lãnh đạo của các bộ ban nghành, công ty cùng xuất hiện như: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo T.Ư; Hội Nữ trí thức Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc; Trường Dân tộc Nội trú Phà Đánh, xã Nậm Cần, tỉnh Nghệ An; Công ty CP Đầu tư Phát triển số 7 Hà Nội và Bà Đinh Thị Mai Minh, Giám đốc Vùng Hà Nội - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank)...
Khi những phần quà đầu tiên được trao tận tay 40 em nhỏ đang điều trị ung thư tại các bệnh viện trung ương và 20 học sinh dân tộc nội trú Nghệ An chịu ảnh hưởng thiên tai, cả khán phòng lặng đi. Nhiều đại biểu, nghệ sĩ và khán giả không kìm được nước mắt khi nhìn thấy những gương mặt non nớt nhưng đầy nghị lực của các em nhỏ. Mỗi phần quà không chỉ là món quà vật chất, mà là hơi ấm, là niềm tin được trao gửi - như những vì sao nhỏ giữa bầu trời đêm Trung thu, soi sáng con đường của các em.
Khoảnh khắc ấy, người ta hiểu rằng "Trẩy hội trăng rằm" không chỉ là một chương trình nghệ thuật - mà là biểu tượng của lòng nhân ái. Những bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai các em, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn nước mắt xúc động của đại biểu, của nghệ sĩ, của cả những người đã gắn bó nhiều năm với chương trình - tất cả hòa thành bản nhạc dịu dàng của tình thương và sự đồng cảm.
Không chỉ dừng lại ở đêm hội hôm nay, hành trình yêu thương của HD Bank và ban tổ chức đã kéo dài suốt nhiều mùa trăng. Năm ngoái, khi Trung thu trùng với mùa lũ, chương trình đã không ngần ngại "mang trăng lên núi", vượt qua sình lầy, bão gió để đưa quà và niềm vui tới trẻ em vùng cao, những em nhỏ vùng lũ Nghệ An. Ở nơi ấy, ánh sáng đoàn viên không chỉ đến từ trăng trời, mà còn từ ánh mắt của những người làm thiện nguyện - của HD Bank, đôi bàn tay ấm áp của các mạnh thường quân cùng sự quan tâm và những trái tim thấm đậm nghĩa tình của các tổ chức, cán bộ lãnh đạo các cấp từ Trung Ương đến địa phương.
Năm nay, ngọn đèn ấy lại được thắp sáng, rực rỡ hơn, lan tỏa hơn - để tuổi thơ của những em bé kém may mắn vẫn được đón Tết Trung thu đúng nghĩa. Sự hiện diện và đồng hành của HD Bank đã khẳng định một điều giản dị mà sâu sắc: làm ngân hàng không chỉ là làm kinh tế, mà còn là làm nhân văn là góp phần xây dựng một xã hội biết sẻ chia và yêu thương. Theo đạo diễn Nguyễn Như Khôi, "Trẩy hội trăng rằm" là giấc mơ dài hơi, và với sự đồng hành của những trái tim như HD Bank, giấc mơ ấy đã được thắp sáng. Để mỗi mùa trăng về, những ngọn đèn lồng không chỉ lung linh trên phố, mà còn thắp sáng trong tim người - bằng ánh sáng của nhân ái, của lòng thiện nguyện, và của niềm tin rằng: tuổi thơ Việt Nam mãi mãi có một ánh trăng đoàn viên ấm áp để trở về.















