Hậu vệ mới tỏa sáng ở Serie A khốn khổ vì cái họ Mussolini

Khoảnh khắc Mussolini ghi bàn vào lưới Cesena, mang về chiến thắng tối thiểu cho Juve Stabia, sân vận động như chết lặng, bởi đã có một nhóm đông đảo cổ động viên trên khán đài đứng bật dậy, hô vang tên anh rồi giơ tay chào kiểu phát xít.
Mỗi bước đi đều đầy sức ép
Đó chắc chắn là điều mà Romano Floriani Mussolini, chàng hậu vệ cánh tài hoa còn cả tương lai phía trước, không hề mong muốn. Anh sượng trân trước cảnh tượng đó trên khán đài, rồi lặng lẽ quay đi.
Sau trận đấu, Romano phát biểu trước truyền thông: "Tôi muốn được mọi người biết đến vì khả năng chơi bóng, chứ không phải chỉ vì họ của tôi. Chúng ta đang sống ở năm 2024".
Khoảnh khắc nói trên diễn ra vào tháng 12-2024, làm dậy sóng làng bóng đá Ý. FIGC (Liên đoàn Bóng đá Ý) vào cuộc, đưa ra án phạt, khiến mọi chuyện ồn ào một thời gian.
Nhưng tất cả những ồn ào đó không thể dập tắt một tài năng của làng bóng đá. Hơn nửa năm sau khoảnh khắc gây tranh cãi nói trên, Mussolini chuyển đến CLB Cremonese ở Serie A theo dạng cho mượn.
Và sau 3 vòng đấu đầu tiên của Serie A, Mussolini đã thực sự làm được điều mà anh muốn. Truyền thông Ý bắt đầu viết về anh, người hâm mộ bàn tán về anh, không phải vì cái họ của anh, mà vì những gì anh làm được trên sân bóng.
Là chắt trai của nhà độc tài Benito Mussolini, Romano Mussolini đã có màn ra mắt mỹ mãn ở hạng đấu cao nhất nước Ý trong màu áo Cremonese.
Anh được tung vào sân ở phút 82 trận gặp Sassuolo ở vòng 2. Thời điểm đó trận đấu đang có tỉ số 2-2, thế rồi Mussolini tung một đường chuyền quyết định, khiến hậu vệ Sassuolo phải phạm lỗi trong vòng cấm địa với cầu thủ của Cremonese, dẫn đến quả phạt đền ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng vùng Lombardy.
Ở vòng 3, Romano một lần nữa được cho vào sân cũng từ băng ghế dự bị. Anh góp một phần công sức giúp Cremonese cầm hòa Verona 0-0.
Ra mắt Serie A ở tuổi 22 không phải chiến tích gì quá chói lọi. Nhưng giờ đây Romano Mussolini đã có thể bắt đầu mơ đến việc khoác lên mình màu áo thiên thanh.
Romano sinh năm 2003 tại Rome, từng khởi đầu sự nghiệp ở lò đào tạo AS Roma trước khi chuyển sang Lazio.
Năm 2021, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên và bắt đầu khoác áo đội U19 của Lazio. Sau đó anh được cho mượn tại Pescara (Serie C), rồi Juve Stabia (Serie B), nơi anh thi đấu trọn vẹn một mùa giải 2024-2025 với vai trò trụ cột.
Mùa hè 2025, cơ hội lớn đến với Romano khi CLB Cremonese chủ động mượn anh từ Lazio với điều khoản mua đứt.
Màn trình diễn khá ấn tượng của Romano Mussolini một lần nữa khiến giới truyền thông săm soi lý lịch của anh.
Tập trung cho sự nghiệp bóng đá
Romano là chắt của Benito Mussolini, người sáng lập chế độ phát xít Ý. Tên của anh được đặt theo tên ông nội - ông Romano Mussolini, nghệ sĩ dương cầm jazz nổi tiếng. Còn mẹ anh là Alessandra Mussolini, chính khách nhiều năm hoạt động trong nghị trường Ý.
Mỗi bước đi trong sự nghiệp bóng đá của Romano luôn gắn liền với những bình luận liên quan đến gia tộc.
“Cái bóng của ông cố Benito Mussolini là điều không thể tránh khỏi”, tờ Vivicentro viết, “nhưng Romano đã chọn đối diện với nó trên sân bằng bóng đá của mình”.
Gần đây hơn, trong một cuộc phỏng vấn với Leggo, anh nói: “Dù ông cố tôi, Benito, từng là nhân vật rất quan trọng của nước Ý, nhưng chúng ta đang ở năm 2024 và thế giới đã thay đổi. Những chuyện gắn liền với họ của tôi chẳng làm tôi quan tâm. Sẽ luôn có thành kiến, nhưng công việc của tôi không liên quan đến điều đó và nó không khiến tôi nặng nề”.
Gia đình anh cũng thường được hỏi về vấn đề này. Mẹ anh, bà Alessandra Mussolini, từng khẳng định sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến sự nghiệp của con trai, để anh được tập trung chơi bóng.
Dù chịu nhiều sức ép, Romano vẫn được báo chí thể thao Ý đánh giá có tiềm năng. Với chiều cao 1,88m, anh có thể chơi hậu vệ phải, tiền vệ cánh phải lẫn trung vệ nếu cần.
HLV huyền thoại Zdenek Zeman từng sử dụng anh trong sơ đồ tấn công dồn dập ở Pescara, và tại Juve Stabia anh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về thể lực và tư duy chiến thuật.
Giờ đây, ở tuổi 22, Romano Mussolini từng bước khẳng định năng lực của một ngôi sao tiềm năng bóng đá Ý. Anh được định giá 2 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, và có thể sẽ chiếm suất đá chính ở Cremonese trong thời gian tới.