Trưa 7/11, anh Khoa Tân, chủ hệ thống nhà hàng Mr.Mộc, vẫn cùng nhân viên thu dọn đống đổ nát tại hai cơ sở trên đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ. Hai trong bốn nhà hàng của anh bị sập hoàn toàn, chỉ còn trơ khung sắt. Hai cơ sở còn lại hư hại nghiêm trọng.
"Tổng thiệt hại của hệ thống ước tính khoảng 4 tỷ đồng", anh Tân nói. Anh cho biết vào ngày thường, mỗi nhà hàng có thể đón hơn 400 khách.
Trước khi bão đổ bộ, anh đã cho toàn bộ nhân viên nghỉ, gia cố quán kỹ lưỡng. Song đến 20h ngày 6/11, gió quật quá mạnh, mái tôn và tường kính không thể trụ nổi.
"Dự kiến hai cơ sở sập hoàn toàn phải mất hơn một tháng khắc phục, hai cơ sở hỏng nhẹ cũng mất nửa tháng sửa chữa", anh Tân nói thêm.
Không chỉ riêng cơ sở của anh Tân, dọc các tuyến đường ven biển như Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), hàng loạt quán ăn, quán cà phê, khách sạn bị tốc mái, gãy bảng hiệu. Rác thải, mái tôn bị sóng đánh dạt vào bờ, khiến khu vực trung tâm du lịch trở nên ngổn ngang.
Tại đường Nguyễn Trung Tín (phường Quy Nhơn), chuỗi nhà hàng hải sản Hoài Hương cũng chịu cảnh tương tự. Ba nhà hàng ngổn ngang kính vỡ, mái tốc, hệ thống hồ cá bị phá hủy.
"Tôi sống ở đây 40 năm rồi mới thấy một trận bão kinh hoàng đến vậy", chủ nhà hàng Hoài Hương chia sẻ. "Suốt 6 tiếng trong đêm nín thở, chỉ biết cầu cho mọi người an toàn".
Không chỉ hàng quán, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển cũng chịu thiệt hại nặng.
Đại diện một khu resort 5 sao tại Bãi Dài, phường Ghềnh Ráng, cách trung tâm khu vực Quy Nhơn khoảng 15 km, cho biết toàn bộ khu vực bị cắt điện từ chiều 6/11. Du khách đã được di tản khỏi các villa sát biển trước khi bão đổ bộ.
Sau hơn 5 giờ bão quét, nhiều hạng mục ven biển của resort bị tốc mái. Sóng lớn tràn vào làm ngập các căn villa, gây hư hỏng nặng thiết bị điện, nội thất và làm vỡ hàng loạt kính cường lực.
"Hơn 40 năm qua, đây là lần đầu tiên Quy Nhơn hứng cơn bão mạnh đến vậy. Resort hoạt động hơn 10 năm nay, chưa từng chịu tổn thất cơ sở vật chất nặng nề như lần này", đại diện resort nói.
Theo vị này, nhân viên khu nghỉ hầu hết là dân địa phương, đã gia cố kỹ lưỡng bằng bao nước, dán kính, chằng mái, nhưng không trụ nổi trước sức gió quá lớn. Hiện khu nghỉ đang tập trung dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Toàn bộ khách lưu trú an toàn.
Tại xã Nhơn Lý, cách trung tâm khoảng 20 km, nhiều điểm lưu trú ven biển cũng bị bão tàn phá.
Anh Tuấn, chủ cơ sở lưu trú Chài Village Hotel, cho biết hệ thống đèn điện, bảng hiệu, cửa cuốn và nhiều thiết bị máy móc bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.
"Trước bão đã gia cố rất kỹ nhưng không ngờ sức gió lại dữ dội đến thế. Còn người còn của, giờ chỉ biết dốc sức khắc phục để sớm đón khách trở lại", anh Tuấn nói.
Ngoài Quy Nhơn, bão còn gây thiệt hại nhiều nơi. Theo báo cáo của Chính phủ, thiên tai làm 5 người chết (3 người ở Đăk Lăk, 2 ở Gia Lai), 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 6 người bị thương; 52 nhà sập và gần 2.600 nhà hư hỏng, tốc mái, riêng Gia Lai chiếm hơn 2.400 căn. Hơn 1,6 triệu hộ dân ở miền Trung, Tây Nguyên bị mất điện.
Bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ vào đêm 6/11, với tâm bão là khu vực Quy Nhơn. Bão gây gió giật cấp 12-13, có nơi ghi nhận giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Kalmaegi là một trong những cơn bão mạnh nhất và diễn biến phức tạp trong năm 2025. Trước khi vào Biển Đông, cơn bão này đã càn quét Philippines, khiến gần 140 người thiệt mạng và được truyền thông quốc tế gọi là "cơn bão thảm khốc nhất châu Á năm 2025".
Bích Phương















