Cảnh sát Paris đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ trộm chấn động tại Bảo tàng Louvre ngày 19-10, trong khi hai nghi phạm khác vẫn đang lẩn trốn.
Báo Guardian đưa tin ngày 26-10 cho biết Cơ quan công tố Paris đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan đến vụ trộm nữ trang hoàng gia trị giá khoảng 88 triệu euro (khoảng 95 triệu USD) xảy ra tại Bảo tàng Louvre hôm 19-10.
Theo tờ Le Parisien (Pháp), hai nghi phạm đều ở độ tuổi 30 và cư trú tại Seine-Saint-Denis, khu vực ngoại ô phía bắc thủ đô Paris. Họ bị bắt trong cuộc điều tra do Đơn vị chống tội phạm có tổ chức Paris thực hiện.
Một trong hai người bị khống chế vào khoảng 22h ngày 25-10 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Paris-Charles de Gaulle, khi đang chuẩn bị lên chuyến bay ra nước ngoài.
Theo truyền thông Pháp, vụ trộm táo tợn xảy ra vào khoảng 9h30 sáng 19-10. Khi đó một nhóm bốn tên cướp đi trên xe tải chở đồ nội thất bị đánh cắp, có gắn thang nâng và giàn nâng tự động, đã dừng ngay bên ngoài Bảo tàng Louvre.
Hai trong số các tên trộm mặc áo phản quang như công nhân xây dựng, leo lên tầng một - phòng trưng bày Apollo thông qua một cửa sổ không khóa chặt.
Tại đây, bọn chúng dùng máy cắt đĩa phá hai tủ trưng bày và lấy đi hàng loạt món nữ trang hoàng gia quý hiếm.
Sau khi gây án, cả hai trượt xuống bằng giàn nâng, rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng hai đồng phạm chờ sẵn trên xe mô tô bên ngoài.
Vụ đột nhập diễn ra chớp nhoáng trong vòng 7 phút, từ khoảng 9h30 - 9h40 (giờ địa phương).
Hiện cảnh sát Paris vẫn đang truy lùng hai nghi phạm còn lại, đồng thời tiến hành xác minh nguồn gốc và tung tích số trang sức bị đánh cắp.
Bảo tàng Louvre đã mở cửa trở lại vào ngày 22-10, tuy nhiên khu vực phòng trưng bày Apollo vẫn tạm thời đóng cửa phục vụ công tác điều tra.
Giới chức Pháp gọi đây là "vụ trộm táo tợn nhất trong nhiều năm qua".














