Nhảy đến nội dung
 

Hai giờ 'đọc vị' buổi hẹn hò sau ly hôn của phụ nữ đơn thân U50

Một buổi chiều cuối tuần, một người phụ nữ đơn thân ngoài 40 tuổi nhận lời giới thiệu bạn bè, đi cà phê với một người đàn ông cũng đã qua một lần hôn nhân. Cuộc hẹn kéo dài hai tiếng, không kịch tính, không bất ngờ, nhưng lại hé lộ một "lát cắt" tiêu biểu về đời sống tình cảm tuổi trung niên: Hẹn hò sau ly hôn.

Nếu tuổi đôi mươi, tình yêu là bầu trời xanh trong, thì ở tuổi ngoài 40, tình yêu trở thành bài toán thực tế: Có còn đủ rung động để bắt đầu lại? Có còn đủ kiên nhẫn để đi cùng nhau trên một hành trình mới?

Theo Điều tra giữa kỳ dân số và nhà ở năm 2024, công bố đầu 2025, có 2,9% dân số thành thị đã ly hôn, phổ biến nhất ở nhóm 40-49 tuổi. Cả nước có hơn 2,2 triệu người đang ly hôn hoặc ly thân, trong đó gần 1,26 triệu là phụ nữ.

Tại TP HCM, con số này hơn 263.000 người, Hà Nội đứng thứ hai với hơn 146.000 người. Đây không chỉ là những con số khô khan, mà phản ánh một thực tế: sau tan vỡ, rất nhiều người đang một mình, và phần lớn họ đều có nhu cầu tái lập hạnh phúc. Nhưng con đường tìm lại tình yêu không dễ dàng, đặc biệt với phụ nữ.

Trong bối cảnh ấy, câu chuyện của bạn tôi - đã hơn ba năm sau ly hôn - gặp gỡ một công chức 45 tuổi đang nuôi con trai lớp 11, trở thành một lát cắt điển hình để nhìn vào tâm lý hôn nhân tuổi trung niên.

Người đàn ông mà chị gặp có hồ sơ khá "đẹp" trong mắt xã hội: công chức, ly hôn 7 năm, có nhà riêng, nuôi con trai lớp 11, không bia rượu, không cờ bạc, biết nấu ăn, tập gym đều đặn, ngoại hình sáng sủa.

Nếu nhìn từ chuẩn mực xã hội, anh là mẫu đàn ông "ổn định và đáng tin cậy" - điều mà nhiều phụ nữ trung niên mong tìm. Nhưng trong tình yêu, "ổn định" chỉ mới đủ để xây một mái nhà, chứ chưa đủ để sưởi ấm một trái tim.

Trong hai tiếng cà phê, sự khác biệt bộc lộ:

- Anh quá sạch sẽ, quá chỉn chu: báo hiệu mâu thuẫn "nhỏ nhưng dai dẳng".

- Anh quá chặt chẽ tài chính: nguy cơ biến gia đình thành bảng cân đối kế toán.

- Anh quá bao bọc con: mâu thuẫn trong quan điểm giáo dục.

- Anh giao tiếp nhạt nhòa, thiếu sức hút.

Và sau buổi gặp, điều duy nhất anh duy trì là... mỗi tối một tin nhắn "Chúc em ngủ ngon".

Chị thẳng thắn nói: "Một ngày một tin nhắn như thế thì giải quyết được gì? Nếu anh muốn chinh phục phụ nữ, phải nhiệt tình hơn, phải quan tâm từ những việc nhỏ, phải hẹn hò nhiều hơn, phải ngọt ngào hơn".

Phụ nữ sau ly hôn cần gì?

Ở tuổi trung niên, phụ nữ thường bước sang giai đoạn chín chắn về mặt tinh thần. Họ không còn mơ mộng quá nhiều, cũng không bị cuốn đi bởi những ảo tưởng tình yêu như tuổi trẻ. Họ hiểu rõ giá trị của mình, biết điều gì phù hợp với mình và điều gì không.

Tôi cho rằng họ cần một người đàn ông mang lại sự an toàn tinh thần hơn là an toàn vật chất. Họ mong có người đồng hành, chia sẻ cảm xúc; được quan tâm từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống; cảm nhận tình yêu bằng hành động cụ thể chứ không phải lời chúc chiếu lệ.

Phụ nữ tuổi trung niên không còn tìm một "người hùng", mà cần một người bạn đời. Họ không cần hoa hồng rực rỡ mỗi ngày, nhưng cần một người đàn ông biết để ý khi họ mệt mỏi, biết lắng nghe khi họ yếu lòng. Họ không còn là những cô gái trẻ mộng mơ, nhưng cũng không phải là "đống tro tàn: của tình yêu.

Lời nhắn gửi cho phụ nữ: Đừng chọn "tạm bợ"

Phụ nữ ạ, đừng bao giờ chọn "tạm bợ". Một người đàn ông "tốt nhưng chưa đủ" sẽ khiến bạn cô đơn hơn khi ở cạnh. Hãy kiêu hãnh nói "không" nếu trái tim chưa rung động.

Hãy tin rằng, hạnh phúc thứ hai vẫn ở đó, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn và dũng cảm. Tuổi tác không giới hạn tình yêu. Điều duy nhất quyết định là: bạn có tin mình xứng đáng hay không.

Hãy tin vào hạnh phúc thứ hai: tuổi tác không phải rào cản - quan trọng là bạn đủ can đảm để mở lòng đón nhận yêu thương mới.

Với phụ nữ, hãy nhớ: tốt thôi chưa đủ. Sau ly hôn, đừng chọn một người chỉ để lấp chỗ trống. Đừng chấp nhận một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo để đổi lấy hai chữ "có đôi". Hãy kiêu hãnh, hãy độc lập, hãy tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu đúng nghĩa.

Phụ nữ trên 40 có thể ít cơ hội tái hôn hơn đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa họ phải chấp nhận bất cứ ai. Chính sự chủ động, mạnh mẽ và lòng tự trọng sẽ giúp họ tìm được hạnh phúc thực sự.

Người đàn ông trong câu chuyện trên có thể sẽ tìm được một phụ nữ phù hợp hơn - một người chấp nhận sự giản đơn, nhạt nhẽo. Nhưng người phụ nữ này chọn nói "không", bởi chị hiểu: mình xứng đáng với một tình yêu sống động, tha thiết, đầy ắp sự quan tâm.

Và thông điệp chị gửi gắm không chỉ dành cho người đàn ông từng nhắn "chúc ngủ ngon", mà cho tất cả đàn ông đã, đang và sẽ tìm kiếm hạnh phúc sau tan vỡ: Nếu yêu, hãy yêu như chưa từng được yêu. Hãy yêu hết lòng, đừng nửa vời. Vì một người phụ nữ sau ly hôn - cũng như bất kỳ người phụ nữ nào - luôn xứng đáng được yêu thương, trân trọng và sống trong một tình yêu nồng nàn, chân thật.

Vũ Thị Minh Huyền

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn