"Haaland quyết định trận đấu như khi bạn có Messi hay Ronaldo", Guardiola nói sau trận. "Cậu ấy ở đẳng cấp đó nếu nhìn vào những con số, thật khó tin. Sự khác biệt chỉ là Messi và Ronaldo đã làm điều ấy suốt 15 năm. Nhưng Haaland đang ở cùng cấp độ về thống kê, và không có cậu ấy, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều với chúng tôi".
Trên sân Etihad hôm 2/11, Haaland tỏa sáng để dứt chuỗi tám trận bất bại của Bournemouth. Phút 17, Rayan Cherki đánh đầu chuyền để Haaland bứt tốc vào khung thành và dứt điểm hạ Dorde Petrovic trong thế đối mặt mở tỷ số.
Sau khi Tyler Adams quân bình tỷ số, Haaland lại lập công giúp Man City tái lập thế dẫn bàn. Phút 33, lại là Rayan Cherki chọc khe để trung phong Na Uy thoát xuống, vượt qua cả Petrovic rồi sút vào gôn trống. Sang hiệp hai, hậu vệ 20 tuổi Nico O'Reilly dứt điểm chéo góc uy lực ấn định chiến thắng 3-1.
Haaland đã có 13 bàn tại Ngoại hạng Anh - dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và bắt kịp Kylian Mbappe ở vị trí dẫn đầu cuộc đua giành Giày Vàng châu Âu. Haaland hiện có 98 bàn sau 107 trận cho Man City và đang trên đường phá kỷ lục trở thành cầu thủ đạt 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh - vượt qua cột mốc 124 trận của Alan Shearer.
Ngoài việc ca ngợi Haaland đã đạt sự ổn định và tầm ảnh hưởng sánh ngang Ronaldo và Messi, Guardiola còn đánh giá cao tinh thần cầu tiến của học trò. "Cách Haaland dứt điểm, cách cậu ấy sống vì bàn thắng, thật đặc biệt. Cậu ấy rất cầu thị, luôn lắng nghe và muốn hoàn thiện bản thân", nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết.
Guardiola tin rằng Man City đang dần lấy lại phong độ tốt nhất trước cuộc đại chiến với Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 9/11 - trận đấu có thể định hình cuộc đua vô địch cùng Arsenal. "Tôi cảm nhận đội bóng đang tốt lên từng ngày", HLV 54 tuổi nói. "Arsenal đang có phong độ cao, nhưng mùa giải còn rất dài".
Haaland thì khiêm tốn và đánh giá cao chất lượng hai đường kiến tạo của Cherki. "Ai cũng biết phẩm chất của cậu ấy, và hôm nay Cherki đã có hai pha kiến tạo tuyệt vời cho tôi. Hy vọng sẽ còn nhiều lần như thế nữa", anh nói.
Tiền đạo 25 tuổi đề cao chiến thắng tập thể để lấy lại sự tự tin, sau khi tịt ngòi trong trận thua Aston Villa 0-1 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. "Tôi luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, dù là ghi bàn hay hỗ trợ trong các tình huống tranh chấp. Miễn đội thắng, tôi hạnh phúc", Haaland nhấn mạnh.
Ngày 5/11, Haaland sẽ tái ngộ CLB cũ Dortmund ở lượt bốn Champions League.
Hồng Duy (theo ESPN, Mancity.com)













