Giữa trưa nắng hay trong đêm mưa, tiếng máy móc hỏng bất chợt vang lên, anh Hoàng Tiến Dũng (37 tuổi), công nhân Công ty TM XNK Prime Group (đội Công đoàn Phú Thọ), lại vội vàng cùng đồng đội lao đến nhà xưởng.
15 năm gắn bó với công việc bảo dưỡng, sửa chữa máy sản xuất gạch, anh hiểu rõ: "Máy móc hỏng không báo trước, nhiều khi đang ngủ, đang ăn cũng phải bật dậy đi sửa ngay".
Rời nhà xưởng 1.000 độ C để "cháy" trên sân bóng
Vất vả là vậy, nhưng khi tiếng còi tan ca vang lên, anh Dũng lại nhanh chóng thay đồ, xách giày cùng anh em ra sân bóng mini gần công ty để thi đấu. "Công ty hỗ trợ tiền sân, anh em chỉ góp tiền nước. Tan ca là ra sân, có hôm có các con ra cổ vũ. Vui lắm!", anh cười nói.
Theo anh, công ty luôn tạo điều kiện để người lao động rèn luyện thể thao sau giờ làm, vừa giúp nâng cao sức khỏe vừa gắn kết giữa các đồng nghiệp. Sau các trận đấu, cả đội ngồi lại với nhau, khi thì liên hoan, khi thì tiệc nước ngọt, vừa cười nói vừa gỡ "vướng mắc" trong công việc hằng ngày.
Đội bóng Công đoàn Phú Thọ tham dự Giải Bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do anh Dũng làm đội trưởng gồm nhiều thành viên đến từ các đơn vị khác nhau. Người làm ca sáng, người ca tối, nên việc sắp xếp lịch tập rất khó khăn.
"Là đội trưởng, lại có thâm niên, tôi luôn động viên, chia sẻ để anh em hết mình, đá bóng cũng như làm việc, mỗi người là một mảnh ghép, chỉ có đoàn kết mới có chiến thắng" - anh bộc bạch và mong Công đoàn có thêm nhiều hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa khác như bóng chuyền, cầu lông, văn nghệ...
Cùng đội với anh Dũng, anh Phùng Khắc Phượng, công nhân dây chuyền in của Prime Group, cũng có nhiều năm gắn bó với nghề. Công việc là vận hành dây chuyền máy in trên lò nung gạch, tráng men ở nhiệt độ hơn 1.000°C, dài hơn 100m. "Dây chuyền gần như chạy quanh năm, chỉ nghỉ vài ngày dịp Tết Nguyên đán. Vì lò nung phải giữ nhiệt ổn định, nếu gặp trục trặc, khởi động lại rất tốt kém", anh Phượng giải thích.
Cuối năm, đơn hàng nhiều, công nhân phải làm ba ca liên tục. Có hôm đi làm về mệt, nhìn các con và những lúc công ty, Công đoàn tặng quà, động viên, tạo điều kiện tập thể thao, anh lại dặn mình cố gắng cống hiến với công việc.
Người "giữ nước", giữ tinh thần đồng đội
Tranh thủ nghỉ dưới bóng mát sau trận đấu căng thẳng với Công đoàn TP Hà Nội, anh Đoàn Hồng Quân (42 tuổi), thủ môn đội Công đoàn Hưng Yên, là công nhân Công ty CP Nước sạch Hưng Yên - người "giữ nước" thật sự.
Hơn 16 năm qua, anh gắn bó với công việc kiểm tra, bảo trì đường ống nước ở khu vực Phố Hiến, Hưng Yên. Đặc thù công việc cần phải dò từng đường ống để phát hiện lỗ rò rỉ, anh Quân và đồng nghiệp phải chờ tới đêm muộn, khi thành phố yên tĩnh để dùng máy nghe chuyên dụng phát hiện tiếng tí tách của nước rỉ.
"Ngày mưa gió, bão bùng là vất vả nhất. Đường ống gang cũ dễ vỡ, nặng, phải cắt và hàn ngay để kịp cấp nước cho dân. Có hôm đang đêm cũng phải đi làm. Công việc tuy hơi vất vả, có lúc nghe người dân than phiền vì nước yếu, nhưng nhiều niềm vui. Khi nước chảy mạnh lại, có người mời cả đội ở lại ăn cơm và cảm ơn rất nhiều. Khi ấy tôi cảm thấy yêu nghề, vui vì được phục vụ bà con", anh bộc bạch.
"Thép" tôi trong nhà máy và trên sân cỏ
Trong khi đó, anh Phạm Xuân Huy (46 tuổi) - đội trưởng đội Công đoàn Công Thương, công nhân Công ty CP Gang thép Thái Nguyên - nói vui rằng sinh ra và lớn lên với những thanh thép xù xì vì bố mẹ cũng là công nhân viên ở ấy. Đến nay, anh đã làm ở nhà máy cán thép Lưu Xá hơn 22 năm.
Không chỉ giỏi nghề, anh còn có nhiều sáng kiến kỹ thuật và trở thành đại biểu tham dự đại hội thi đua yêu nước. Giai đoạn 2020 - 2025, anh tận dụng các trục cán không còn sử dụng trong dây chuyền để tạo phôi mới, làm lợi cho đơn vị hơn 190 triệu đồng. Trước đây, nhiều trục được chuyển thành phế liệu, công ty vẫn phải mua mới phôi đắt tiền. Khi cải tiến, anh phát hiện máy móc không được thiết kế tạo phôi kích thước lớn nên phải chỉnh sửa, tinh chỉnh nhiều lần, cuối cùng thành công đã tới.
Hiểu rõ lợi ích của việc học tập nâng cao trình độ, anh đăng ký học thêm văn bằng hai về quản trị kinh doanh để mở mang đầu óc, có thêm kiến thức ngoài ngành. Đam mê bóng đá từ nhỏ, từng ước mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng anh chọn theo nghề kỹ thuật vì "nhà máy nuôi sống cả gia đình".
Vinh dự được chọn vào đội Công đoàn Công Thương tham gia Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025, anh Huy và đồng đội được công ty hỗ trợ sắp xếp ca làm, đảm bảo chế độ khi nghỉ làm và thưởng động viên. "Mình thể hiện tốt trong công việc nên công ty cũng ủng hộ đá bóng sau giờ làm. Tôi rất mong Công đoàn có thêm nhiều sân chơi thể thao để anh em công nhân giải tỏa sau giờ làm", anh nói.