Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã xác định được 6 cái tên góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Trong đó có Công đoàn Công An Nhân Dân - đội bóng đã xuất sắc vô địch miền Bắc.
Công đoàn Công An Nhân Dân đã giành chức vô địch vòng loại khu vực miền Bắc diễn ra vào hôm qua (5-10) sau khi thắng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam 5-4 ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết (hòa 0-0 sau hai hiệp chính) tại SVĐ Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ xưởng máy đến sân cỏ
Trận chung kết được chú ý nhiều nhất trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại. Nhưng với 4 đội bóng thua ở tứ kết, họ còn hai trận play-off quan trọng hơn nhiều để giành vé dự vòng chung kết (VCK) tại TP.HCM.
Kết quả, Công đoàn TP Hà Nội và Công đoàn Bắc Ninh 2 đã giành hai vé cuối cùng vào VCK. Công đoàn TP Hà Nội thắng Argibank 5-1, còn Công đoàn Bắc Ninh 2 thắng Công đoàn Điện Biên 6-5 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2 trong hai hiệp chính.
Năm nay, Công đoàn Công ty TNHH Toto Việt Nam là đơn vị đại diện cho Công đoàn thủ đô tham gia tranh tài, mang theo niềm tự hào và tinh thần thể thao của đoàn viên, người lao động Hà Nội.
Vẫn còn lâng lâng sau khi giành vé vào vòng chung kết, anh Nguyễn Văn Long - tiền vệ số 28 của đội Công đoàn TP Hà Nội - chia sẻ rất vui vì nỗ lực vượt khó, trui rèn thể lực của cả đội trong thời gian qua được đền đáp. Anh kể cuối năm công ty tăng tốc hoàn thành đơn hàng, anh em phải tăng ca tăng kíp, có ngày tới 10 - 12 tiếng.
"Trước trận play-off, anh em đã ngồi lại cùng ban huấn luyện, anh chị bên Công đoàn để xác định chiến thuật phù hợp trước đối thủ. Mình cũng đá nhiều giải, thấy anh em trẻ hơi ngợp, tâm lý căng. Anh em buồn nên chia sẻ cứ cố gắng hết mình, vẫn còn cơ hội và quán triệt không trách móc hay phàn nàn vì ai cũng nỗ lực hết mình rồi", Long nói.
Cạnh đó, việc ít thời gian tập luyện do lịch làm việc nhiều người khác nhau và thời gian di chuyển khiến anh em mệt mỏi, song vì mục tiêu chung, toàn đội Công đoàn TP Hà Nội vượt qua tất cả để thi đấu hết mình. Sinh ra ở mảnh đất giàu truyền thống bóng đá là nghệ An, anh Long lớn lên cùng trái bóng tròn cho đến khi bén duyên việc ở xưởng vật liệu - điều chế ở công ty. Có hai cháu nhỏ, để yên tâm đá bóng, anh vẫn sắp xếp công việc và giúp vợ dọn nhà, nấu cơm, cho con ăn. "Mình rất vui. Lúc đoạt vé đi TP.HCM, mình nhắn tin ngay cho vợ, cô ấy mừng lắm", anh Long cười nói.
Còn đội trưởng Nguyễn Duy Trường, quản lý vận hành lò nung công ty, chia sẻ đa số anh em là công nhân trực tiếp sản xuất nên thời gian tập luyện, rèn thể lực, gắn kết các "mắt xích" không nhiều. Tuy vậy, đội xác định vinh dự khi khoác lên màu áo Công đoàn, nỗ lực trong từng pha bóng, trân trọng từng phút giây cọ xát học hỏi. "Tôi rất vui, hạnh phúc vì anh em đã cố gắng thi đấu hết mình, giành vé dự VCK tại TP.HCM. Đây là sự trải nghiệm tuyệt vời của tôi và toàn đội", anh Trường nói.
Cũng giành vé vào VCK từ vòng play-off, anh Nguyễn Hữu Mạnh (33 tuổi) - tổ trưởng sản xuất Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn), đội trưởng đội Công đoàn Bắc Ninh 2 - chia sẻ: "Anh em trong đội đều rất cố gắng, đã vào sân là phải hết mình. Ban ngày đi làm, đêm lại tranh thủ tập luyện. Có người vừa tập xong là chạy thẳng vào ca, nhưng ai cũng vui vì được cùng nhau rèn luyện sức khỏe, giao lưu, kết nối với đồng đội mới".
Thành viên của đội có cả người trẻ lẫn những anh em lớn tuổi, nên trong đội luôn có sự hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm. "Khi nhận bàn thua, việc đầu tiên là phải xốc lại tinh thần, động viên nhau chơi hết mình đến giây phút cuối", anh Mạnh nói. Quản lý hơn 500 công nhân tại công ty, anh Mạnh luôn nỗ lực hỗ trợ đồng nghiệp trẻ về kiến thức, kỹ năng và tinh thần làm việc. Dù cuối năm đơn hàng dồn dập, anh vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ, động viên anh em sắp xếp thời gian tập luyện thi đấu và giành kết quả cao nhất.
Bông hoa tươi thắm chào mừng đại hội
Sau trận chung kết, bà Công Thanh Thảo - Trưởng ban Công đoàn Công An Nhân Dân - chia sẻ rất tự hào, hạnh phúc vì sự cố gắng, nỗ lực tập luyện thi đấu của toàn đội để giành chức vô địch vòng loại.
Bà mong rằng báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, VFF tiếp tục duy trì giải đấu thường niên cho công nhân lao động để anh chị em đoàn viên có một sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích sau giờ làm. "Thành tích của đội Công đoàn Công An Nhân Dân là bông hoa tươi thắm chào mừng cho thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII", bà Thảo nhấn mạnh.
Theo bà Thảo, chức vô địch của đội Công đoàn Công An Nhân Dân là bất ngờ lớn vì các thành viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau của Bộ Công an, thời gian tập luyện của đội rất ngắn chỉ có 2-3 tuần để tập luyện... Cạnh đó, đội phải vượt qua các ứng cử viên "nặng ký", giàu kinh nghiệm, chất lượng cầu thủ giỏi như Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.
"Chúng tôi nỗ lực từng bước một, đưa ra đấu pháp phù hợp vì các đội đều rất mạnh. Với tinh thần quyết tâm, chuẩn bị tốt nhất về hậu cần, sức khỏe, tinh thần để giành kết quả cao nhất. Công đoàn ngành công an cũng đề nghị các đơn vị có các chế độ, tặng thưởng xứng đáng cho tinh thần và thành tích của các vận động viên, thành viên đội bóng. Đội Công đoàn Công An Nhân Dân sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, mang đến những pha bóng đẹp nhất tới VCK tại TP.HCM", bà Thảo tiết lộ.
Chức vô địch của Công đoàn Công An Nhân Dân có công không nhỏ của thủ môn Phạm Thanh Tùng - người đã có 2 pha cản phá xuất sắc ở loạt sút luân lưu (trận bán kết thắng Công đoàn Hải Phòng 7-6) và tiếp tục tỏa sáng ở trận chung kết khi cản phá 1 cú sút ở loạt sút luân lưu.
Đáng chú ý, anh đã bị một chấn thương và đổ máu nhưng vẫn nén đau để tiếp tục thi đấu. Kinh nghiệm từng ăn tập ở CLB Hà Nội trước đây đã giúp cho Thanh Tùng tỏa sáng ở sân chơi bóng đá công nhân với danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" vòng loại miền Bắc.
Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, người hùng của đội Công đoàn Công An Nhân Dân khiêm tốn cho biết: "Bóng đá là môn thể thao vua. Lúc bị đau nhưng tôi vẫn rất máu, quên mất là mình đang đau, không biết là đau lúc nào luôn. Thấy anh em nhiệt quá thì mình cũng nhiệt theo anh em".
Khi được hỏi về bí quyết cản phá luân lưu xuất sắc ở cả bán kết và chung kết, thủ thành sinh năm 1992 một lần nữa đề cao yếu tố may mắn và sự thấu hiểu đồng nghiệp: "Anh em chúng tôi đều đã biết mặt nhau cả, đều chơi với nhau nhiều và cũng hiểu. Cũng may mắn là mình đoán đúng hướng, chứ cũng không có bí quyết gì".
Sau chức vô địch vòng loại khu vực miền Bắc, Phạm Thanh Tùng và các đồng đội sẽ là đại diện của miền Bắc tiến vào VCK toàn quốc diễn ra cuối tháng 10 tại TP.HCM. Anh cho rằng Công đoàn Công An Nhân Dân sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đi từng bước một để có thể đạt thành tích tốt nhất.