Giấc mơ đại học của nữ sinh có mẹ bị ung thư

Nữ sinh Nguyễn Thị Minh Anh trú tại xã Lao Bảo, Quảng Trị (trước là xã Tân Long, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) nỗ lực đạt được thành tích tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT để xem như một món quà động viên tặng người mẹ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
"Hạnh phúc đơn giản chỉ là những hôm đi học về được ăn cơm mẹ nấu, được ôm mẹ mỗi khi tôi buồn. Cuối cùng, hạnh phúc của tôi là được làm em bé của mẹ, một người phụ nữ tuyệt vời".
Đó là những dòng cảm xúc mà Nguyễn Thị Minh Anh (học sinh lớp 12A5, Trường THPT Hướng Hóa, Quảng Trị) viết về mẹ của mình để tham gia cuộc thi viết về người phụ nữ yêu quý nhất do nhà trường tổ chức. Bài viết của Minh Anh xuất sắc đạt giải nhất và là món quà quý giá tặng mẹ. Nhưng không dừng lại ở đó, cô gái đã nỗ lực đến những ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT - cố gắng để dành tặng người mẹ món quà hạnh phúc.
"Mẹ luôn là hình mẫu lý tưởng của em. Dù ốm đau nhưng mẹ vẫn một mình sắp xếp chỉn chu từ việc nhà. Em đang nỗ lực để có thể thành công, báo đáp cho những khó khăn, vất vả mà mẹ đã hy sinh", Minh Anh chia sẻ.
Minh Anh là chị cả trong gia đình, bố là nhân viên bảo vệ cho một nhà máy sắn, mẹ làm nhân viên kế toán tại Trường tiểu học và THCS Tân Thành (H.Hướng Hóa). Cả gia đình đang sống trong một căn nhà nhỏ cũ kỹ, xuống cấp.
Giữa năm 2024, mẹ của Minh Anh phát hiện bị ung thư vú và phải vay mượn tiền để chạy chữa bệnh. Mắc phải căn bệnh quái ác nhưng bà vẫn không nghỉ việc mà sắp xếp để vừa làm vừa điều trị, bởi phía sau bà là một gia đình với 2 người con vẫn còn đang cắp sách đến trường.
Dù đang bận bịu với công việc ôn thi, thế nhưng Minh Anh vẫn luôn thể hiện được trách nhiệm của một người chị cả trong gia đình. Minh Anh thay bố mẹ chăm sóc em trai, đưa em trai đến trường rồi mỗi ngày phải vượt quãng đường gần 20 km để đi học.
"Từ nhỏ mẹ đã tập cho em tính tự lập, chính vì vậy những lúc gia đình gặp khó khăn như thế này, em vẫn có thể sắp xếp ổn thỏa được giữa việc học và việc nhà. Thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp THPT em có gặp một chút áp lực vì ôn thi nhưng vì mẹ, vì gia đình em nỗ lực", Minh Anh nói.
Minh Anh cũng chia sẻ thêm, từ lớp 3 đã bắt đầu tập nấu ăn thay mẹ, làm việc nhà thay bố; nhưng dù vậy Minh Anh vẫn dành ra thời gian để học tập. Suốt 12 năm học, Minh Anh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp, nhiều lần đạt các giải thưởng như: Giải nhất cuộc thi viết về người phụ nữ mà em yêu quý nhất, Giải nhì đại sứ văn hóa đọc cấp huyện.
"Đối với Minh Anh, nhà trường cũng có nắm qua về hoàn cảnh gia đình của em, dù khó khăn, mẹ bị ung thư, bố làm lao động thời vụ nhưng em vẫn cố gắng, nỗ lực để học tập; vừa giỏi việc lớp, đảm việc nhà và luôn là học sinh tiêu biểu của trường", ông Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa, nói.
Đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, Minh Anh ước mơ trở thành một giáo viên tiểu học hay một bác sĩ tâm lý để có thể chia sẻ những thứ không chỉ là kiến thức mà còn là những lời giãi bày, tâm sự, động viên cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.