Nước lũ rút chậm để lại cảnh hoang tàn ở Gia Lai: nhiều nhà dân trống hoác, bò gà bị cuốn trôi, người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc chạy lũ trong đêm.
Ngày 20.11, khi nước lũ ở nhiều khu vực như phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông (Gia Lai, trước đây thuộc tỉnh Bình Định) bắt đầu rút dần. Bùn đất phủ dày khắp sân, nhiều tuyến đường vẫn loang lổ nước, đồ đạc ngổn ngang, ẩm ướt nằm lại - dấu tích của một đêm lũ dữ tràn về khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều hộ vẫn bị cô lập, mong chờ từng chuyến hàng cứu trợ.
Bà Lê Thị Mân (55 tuổi, thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước) đứng lặng bên quốc lộ 19, ánh mắt còn hoảng sợ khi nhớ lại thời khắc nước lũ ập vào lúc nửa đêm. Nước lên quá nhanh, bà và gia đình chỉ kịp bỏ lại toàn bộ tài sản, lao sang nhà hàng xóm trú tạm trên tầng 2, phó mặc tất cả cho dòng nước dữ.
"Sáng nay tôi phải tìm đường lên đây để xin nước uống, nhu yếu phẩm. Nhà cửa thì đành chờ nước rút rồi dọn dẹp sau. Tối qua nhanh quá, không kịp mang theo gì…", bà Mân nghẹn lời, đôi bàn tay run run vì lạnh và lo âu.
Ở khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, ông Trần Ngọc Sáu (55 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng vì trận nước lũ mà ông ví là "cao hơn năm 2009 rất nhiều". Chỉ trong vài giờ, nước đã cuốn trôi đi những thứ ông dành dụm suốt nhiều năm. Hơn 1 tấn lúa ngập nước, 2 con bò bị lũ cuốn chết. Căn nhà của ông giờ chỉ còn lại những mảng tường loang lổ và vài món đồ hư hỏng.
"Tôi không kịp di dời gì cả. Nước lên là cuốn đi… Chỉ biết nhìn mà bất lực", ông Sáu nói, mắt đỏ hoe.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Huệ cũng mất mát nặng nề không kém. 400 con gà, tài sản lớn nhất của gia đình bà, bị lũ cuốn trôi trong đêm. Bà đã chạy lên chỗ cao trú tạm, nhưng khi quay về, thứ đập vào mắt bà chỉ là khoảng sân đầy bùn đất và chuồng trại trống hoác.
"Nước lớn quá, tôi không cứu được gì. 400 con gà đó là tất cả của gia đình tôi…", bà Huệ nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm nắng.
Từ khi nước lũ dâng lên, nhiều xã phường phía đông tỉnh Gia Lai mất điện, sóng điện thoại chập chờn. Không có điện, người dân phải thắp đèn dầu phục vụ sinh hoạt.
Bà Trần Thị Nhung, trú tại tổ 8, phường Quy Nhơn Đông cho biết khi lũ về, ba bà cháu đã mắc kẹt suốt 2 ngày trên lầu. Trong thời gian mắc kẹt, có lực lượng đến tiếp tế cơm nước. Hiện tại, nơi ở vẫn chưa có điện và bị cô lập nên gia đình chỉ biết sống nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm vào các khu vực ngập sâu hỗ trợ người dân bị cô lập.
Giữa cảnh hoang tàn sau lũ, những câu chuyện mất mát, những ánh mắt hoang mang của người dân Gia Lai khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi chạnh lòng. Lũ bắt đầu rút, nhưng nỗi lo về những ngày tới về bữa ăn, chỗ ở, về những khoản vay mượn để gây dựng lại gia đình vẫn còn chồng chất.
Điều người dân mong nhất lúc này là từng chuyến hỗ trợ đến kịp thời, để họ có thêm động lực đứng dậy từ đống hoang tàn, khôi phục lại cuộc sống vốn dĩ còn nhiều khó khăn.














