Nhảy đến nội dung
 

Gia đình bà Nguyễn Thế Thanh và ĐH Công Thương TP.HCM tiếp sức SV 'giấy khai sinh không có mẹ cha'

Có mặt cùng cha mẹ nuôi tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ chiều 17-10 để nhận hỗ trợ từ nhà hảo tâm, Lưu Gia Mỹ, tân sinh viên ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Trường đại học Công Thương TP.HCM, rưng rưng nước mắt.

"Tôi không ngờ những niềm vui này lại đến với mình", Gia Mỹ nghẹn ngào. 19 năm về trước, Gia Mỹ bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra tại một bệnh viện TP.HCM. Cô được vợ chồng ông Lưu Chung Minh và bà Tăng Thị Hạnh nhận về nuôi.

Cuộc sống không đủ đầy từ nhỏ, nhưng cô học trò sinh năm 2006 chưa một lần thôi mơ ước được làm bạn với con chữ.

Làm thêm từ năm 12 tuổi, rửa chén thuê mờ cả vân tay 

Mối duyên với lớp, với trường của Gia Mỹ đã được chính cha mẹ cô gieo mầm từ khi lên 6, mong muốn con gái biết chữ để thay đổi cuộc sống sau này. Hoàn cảnh khó khăn và không có giấy khai sinh do mất giấy chứng sinh, ông Minh và vợ - bà Tăng Thị Hạnh vẫn nỗ lực cho Mỹ đến lớp học tình thương, rồi cấp 2 lại vào lớp phổ cập.

Không biết bao nhiêu lần, Mỹ đã phải nghĩ đến việc nghỉ học vì gia đình quá khó khăn, dù lòng không bao giờ muốn. Cứ mỗi lần như thế, trong lòng cô gái nhỏ lại trào dâng cảm giác đấu tranh, giằng xé, và cuối cùng thành động lực để Mỹ lao ra đời, đi làm kiếm tiền trang trải việc học từ năm chỉ mới 12 tuổi. Cô bé mon men đến các cửa hàng ở chợ, xin bưng bê, dọn dẹp, kiếm mỗi ngày vài chục ngàn đồng.

Hành trình nỗ lực đến trường ấy của Gia Mỹ cứ thế kéo dài những năm sau đó. Nỗi sợ không có tiền học khiến Mỹ chắt chiu từng đồng. Lên THPT, cô học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận, chỉ mua mỗi một chiếc áo đồng phục rồi mặc suốt 3 năm.

Hết giờ học ở trường, buổi chiều Gia Mỹ lại phụ việc ở quán cơm đến 21h, rồi sang quán khác phụ mẹ rửa chén đến gần 23h. Mỹ kể, ngày làm căn cước công dân, vân tay cô mờ đến mức các cán bộ rất vất vả mới lấy được, do cô rửa quá nhiều chén vào đêm trước đó.

Do giấy tờ, nhân chứng đều không đầy đủ, nên trong giấy khai sinh của Mỹ cũng không có tên cha mẹ ruột và cả cha mẹ nuôi. Tuy vậy, phía sau nỗ lực của Gia Mỹ luôn có bóng hình của họ - những người dẫu không dứt ruột đẻ ra cô, nhưng lại một đời mong cho cô con gái nhỏ được hạnh phúc.

Gia đình luật sư Trương Trọng Nghĩa và bà Nguyễn Thế Thanh ủng hộ hơn 100 triệu đồng 

Cảm động trước nỗ lực học tập và vươn lên của Gia Mỹ cùng cha mẹ, chiều 17-10, gia đình luật sư Trương Trọng Nghĩa và bà Nguyễn Thế Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở VHTT TP.HCM) đã đến trao hỗ trợ cô tân sinh viên.

Số tiền hỗ trợ gồm 50 triệu đồng, một chiếc xe gắn máy trị giá 40,5 triệu đồng và một laptop 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trường đại học Công Thương TP.HCM cũng quyết định trao tặng tân sinh viên ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống suất học bổng toàn khóa trị giá khoảng 123 triệu đồng.

Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho biết ông đánh giá chuyện của Gia Mỹ là câu chuyện rất nhân văn và đáng suy nghĩ, đặc biệt là hành trình nỗ lực của cả gia đình.

"19 năm qua, cha mẹ nuôi của con đã dìu dắt con đến bến bờ trưởng thành. Đây là nỗ lực rất to lớn vì nhiều người có hoàn cảnh thuận lợi hơn nhưng chưa chắc đã làm được. 

Bên cạnh đó, bản thân Gia Mỹ cũng chịu khó học tập. Thấy vậy, hai vợ chồng tôi bàn nhau để tiếp sức Mỹ cùng gia đình vượt qua chặng đường đại học. 

Nghe tin Trường đại học Công thương TP.HCM hỗ trợ học phí toàn phần cho Mỹ, chúng tôi càng phấn khởi hơn", luật sư Nghĩa nói.

Bà Nguyễn Thế Thanh cũng gửi lời cảm ơn lòng trắc ẩn của cha mẹ Gia Mỹ đã nhận nuôi và giúp cô bé theo đuổi hành trình học tập suốt hàng chục năm qua. "Không có lòng trắc ẩn của anh chị, có lẽ đã không có Gia Mỹ ngày hôm nay. Cảm ơn con vì con đã cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé con", bà xúc động bày tỏ.

Đại diện Trường đại học Công thương TP.HCM, TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng nhà trường, gửi lời cảm ơn gia đình luật sư Trương Trọng Nghĩa và đặc biệt là cha mẹ của Gia Mỹ đã rất nỗ lực để giúp em đạt được kết quả như hôm nay. TS Thanh cũng nhấn mạnh phương châm của trường là không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo Đinh Minh Trung, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa tân sinh viên Lưu Gia Mỹ và các nhà hảo tâm tại tòa soạn, nói rằng đây cũng chính là thông điệp của báo Tuổi Trẻ và chương trình Tiếp sức đến trường: "Một khát vọng - Vạn tấm lòng".

"Trường và các nhà hảo tâm đã rất kịp thời động viên, khích lệ Gia Mỹ. Mong rằng Mỹ sẽ hoàn thành việc học, chăm lo cho bản thân mình, cho gia đình, rộng hơn là cho xã hội và đất nước.

Với những nỗ lực này, chúng tôi tin rằng những giá trị mà Mỹ tạo ra sẽ không chỉ dừng lại ở bản thân hay cho việc học. Hy vọng Mỹ sẽ nhớ tấm lòng của những mạnh thường quân đã chăm lo cho mình ngày hôm nay, và mong cháu sẽ có những kỷ niệm thật đẹp", nhà báo Đinh Minh Trung nói thêm.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn