Cơn lũ dữ cuồn cuộn như thác ập về, trong đêm tối chị Chung Thị Trang bế đứa con nhỏ mới 5 tháng tuổi tháo chạy kịp sang nhà hàng xóm. Ba ngày mắc kẹt ở vùng lũ, em bé khát sữa khóc ngằn ngặt, còn người mẹ bất lực, lòng quặn thắt.
Đến trưa nay (10-10), chị Nông Thị Loan (bác của em bé, trú tại xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn), cho biết hộp sữa bột mà người dân gửi đoàn cứu trợ mang vào vẫn chưa đến được tay người mẹ mới sinh con.
Ôm con nhỏ chạy lụt trong đêm
Chị Loan cho biết ba ngày trước, rạng sáng 8-10 cơn lũ dữ ập về, nước dâng lên rất nhanh, người dân ở thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham nháo nhác tìm đường thoát thân.
"Chồng Trang đi xuất khẩu lao động, nó thì có con nhỏ nên chỉ kịp ôm em bé chạy lụt, vơ vội hộp sữa đã gần hết mang theo. Ba gia đình chúng tôi chạy kịp sang nhà hàng xóm trốn lũ, ở trên gác xép, bên dưới nước lên gần mái ngói rồi", chị Loan kể.
Cùng bị mắc kẹt trên gác xép nhà hàng xóm giữa mênh mông biển lũ còn có 4 cháu nhỏ của các gia đình khác, ngoài em bé 5 tháng còn đang bú sữa thì bé lớn hơn cũng chỉ 2 tuổi.
Những đứa nhỏ ở thôn Tân Nhiên vốn quen cuộc sống yên bình trong làng dưới vách núi đá, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chưa từng trải qua giờ phút kinh hoàng như đêm chạy lụt.
"Khổ nhất bọn trẻ con, quần áo ướt hết, lạnh cả đêm. Điện thì mất, nằm trên gác xép tối om mà tứ bề nước mênh mông ngập gần sát mái, đứa nào cũng run như cầy sấy vì sợ", chị Loan kể.
Hộp sữa bột không vào được vùng rốn lũ
Sau ngày đầu tiên mắc kẹt trên gác xép nhà hàng xóm trốn lũ, hộp sữa bột dở mà chị Trang mang theo đã gần cạn. Khát sữa, em bé khóc ngằn ngặt trong tay mẹ cả ngày.
Ngày 8-10, chị Loan đăng hình ảnh 5 cháu nhỏ ngồi trên mái ngói vẫy đoàn cứu trợ đi qua kèm lời nhắn: "Cháu bé 5 tháng tuổi hết sữa rồi".
"Mẹ cháu từ khi sinh mất sữa nên bé phải ăn sữa bột. Mấy ngày mắc kẹt trong lũ bị hết sữa, mẹ phải cho ăn đồ ăn giặm, mà chỉ dám ăn dè thôi vì sợ hết.
Bố cháu đang đi xuất khẩu lao động nhìn hình ảnh con mà xót quá, mua sữa gửi về rồi nhưng sao kịp được?", chị Loan nghẹn giọng.
Đọc được dòng tin nhắn trên, một người dân ở ngoài vùng ngập đã vội mua hộp sữa bột gửi vào.
Khi đó suốt mấy ngày lũ lớn, bà Nguyễn Thị Phương (trú tại xã Vân Nham) đứng trên bờ đê cùng bà con chuyền đồ cứu trợ lên xuồng đưa vào những ngôi làng đang chìm trong biển nước lũ.
Chiều 9-10, bà Phương nhận được hộp sữa bột của người dân ở ngoài xã Hữu Lũng đưa vào với lời nhắn gửi cho em bé 5 tháng tuổi đang mắc kẹt giữa vùng rốn lũ. Đứng ở bờ đê, bà Phương cầm theo hộp sữa bột, bọc trong túi bóng ghi dòng chữ "gửi Loan Phòng" - tên vợ chồng chị Loan, dúi vội vào tay một người trên xuồng cứu trợ nhờ gửi vào nơi em bé đang mắc kẹt.
Thế nhưng một tiếng sau, chiếc xuồng quay về bờ, một người đàn ông đưa trả lại hộp sữa và lắc đầu: "Không vào được đến đấy".
Chúng tôi chứng kiến, cả buổi chiều bà Phương 3-4 lần nhờ các đoàn cứu trợ lái xuồng vào đưa giúp hộp sữa đến nơi mà mẹ con chị Trang đang trốn lũ, nhưng ai cũng lắc đầu: "Không thể vào đấy được".
Bà Phương đành ôm hộp sữa ngồi xuống gốc cây bên đường, gương mắt bần thần. Nhiều người dân biết chuyện về em bé khát sữa khuyên bà gửi tạm một thuyền chở hàng vào làng, rồi nhờ ai bơi thuyền ra lấy hộp sữa mang qua giúp.
Tối muộn cùng ngày, tôi gọi điện cho chị Loan, hộp sữa bột vẫn chưa đến được nơi hai mẹ con chị Trang đang trốn lũ. Thêm một đêm em bé phải ăn dè đồ ăn giặm, và có thể sẽ quấy khóc vì khát sữa.
Đến chiều nay 10-10, nước bắt đầu rút, chị Loan đưa hai mẹ con chị Trang về nhà. Nhưng hộp sữa bột vẫn chưa đến, mà đường ra phố mua sữa thì vẫn đang ngập ngụa bùn lầy.
"Hôm nay về được nhà rồi thì tí đi xin sữa của hàng xóm được chú ạ. Mọi thứ đồ đạc trôi hết rồi, có một nhà kịp chạy được bếp gas, chắc chúng tôi cố sang nhờ đun lấy nước pha sữa cho em bé", chị Loan kể với giọng xót xa.