Nhảy đến nội dung
 

Đường lên mây của Loan Phương

Đường lên mây giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn mài được họa sĩ Loan Phương thực hiện trong bốn năm qua, trưng bày từ nay đến 22-10 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm mở ra một thế giới sơn mài vàng son lung linh, nơi hoa lá, muông thú, thiếu nữ và mây trời hòa quyện trong nhịp điệu của những giấc mơ. Đó là thế giới ảo của riêng họa sĩ Loan Phương, nơi hội họa giúp cô được chữa lành.

Từ ký ức riêng đến giấc mơ chung

Họa sĩ Loan Phương sinh năm 1987. Đam mê vẽ từ nhỏ, cô theo chuyên khoa sơn mài tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM rồi tiếp tục tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành mỹ thuật tạo hình. Bận rộn gia đình, con cái và giảng dạy tại Đại học Mỹ thuật, năm 2021 cô mới chuyên tâm trở lại sáng tác.

Khởi đầu Đường lên mây của Loan Phương đến từ cú sốc mất cha trong đại dịch. Những ngày bị cách ly, đối diện bốn bức tường ngột ngạt cùng nỗi đau mất mát, Loan Phương mơ về một thiên đường.

"Tôi bắt đầu vẽ để tự mở ra thế giới ảo của riêng mình. Thế giới tôi mơ rất bình dị và thơ mộng. Ở đó không có nỗi đau, chỉ có sự hòa hợp giữa con người với cỏ cây hoa lá và muông thú hiền hòa.

Hội họa đã cứu rỗi tôi. Tôi thấy mình được đi ra biển khơi, lên chốn núi rừng, thậm chí bay lên trời mây, sống tự do giữa thiên nhiên cả khi TP vẫn thinh lặng ngoài kia..." - Loan Phương bộc bạch.

Dù khởi nguồn từ nỗi đau nhưng tranh của Loan Phương không ảm đạm hay bi lụy mà đầy sức sống và niềm vui. Người xem có thể dễ dàng cảm nhận tinh thần hồi sinh trong từng mảng màu tươi sáng, sắc son óng ả, đường nét bay bổng dịu dàng.

Trong thế giới ấy, hình ảnh phụ nữ hiện lên lấp lánh, đôi khi là thiếu nữ mộng mơ, đôi khi là biểu tượng của mẹ thiên nhiên bình thản, bao dung. Họ hòa quyện vào hoa lá, chim muông, thành một phần của sự sống, tạo nên không gian vừa huyền ảo vừa thanh khiết...

Một giọng nữ dịu dàng và bền bỉ với sơn mài

15 năm gắn bó cùng sơn mài, với Loan Phương, đây không chỉ là chất liệu mà là ký ức, là trầm tích của thời gian. Mỗi lần mài đều như khắc vào tâm hồn, vừa đau đớn vừa lấp lánh...

Khi ánh sáng phản chiếu lên vàng quỳ, bạc hay vỏ trứng, tranh biến chuyển như đang thở, đang sống. Loan Phương không tìm kiếm sự hoàn hảo mà tìm một nhịp thở. Vẽ tranh với cô giống như mở ra một ô cửa, nơi cô hít thở sự tự do và trao lại cho người xem.

Sơn mài của Loan Phương nghiêm cẩn kỹ thuật truyền thống nhưng mang tinh thần hiện đại, trang trí. Sự cầu kỳ, tỉ mỉ về kỹ thuật không khiến tranh cô mất đi chất thơ mà càng tôn thêm nét trong trẻo và sâu lắng.

Theo giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn, với chất liệu sơn mài truyền thống kết hợp kỹ thuật tinh tế và cảm hứng hiện đại, loạt tranh này vừa mang tính tưởng niệm cha vừa là lời tri ân với sự sống.

Nhà báo Cường Quách nhận xét: "Ở Loan Phương, sơn mài không chỉ là hoài niệm hay kỹ thuật mà là ngôn ngữ mộng tưởng, nơi phụ nữ, thiên nhiên và cái đẹp đồng hiện".

Còn nhà báo, họa sĩ Trương Nguyên Ngã cho rằng: "Dường như cô muốn xé toạc cái vỏ định kiến luôn ràng buộc người phụ nữ nhưng vẫn giữ sự hiền hòa, mơ mộng như đang sống trong cõi thiên đường hạ giới của riêng mình".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn